Giờ nghe chuyện này mà muốn... "đứng hình" luôn á! Báo Sina (Trung Quốc) ngày 22/5 vừa rồi vạch trần một "nghề" siêu kinh dị: săn lùng nhau thai sản phụ tại các bệnh viện ở Bắc Kinh để chế biến thành thuốc bán kiếm lời. Và không phải chỉ một hai người đâu nhé, mà là cả hội nhóm làm chuyện này luôn!
Giá trị "chợ đen" của nhau thai
Theo Sina, một bánh nhau có giá 400 nhân dân tệ (khoảng 1.400.000 VNĐ), chế biến xong ra hơn 100 viên "thuốc nhau thai" và bán lẻ 10 NDT/viên (khoảng 35.000 VNĐ). Tính sơ sơ cũng thấy lời khủng rồi đúng không?
Vào sáng ngày 15/5, lúc 10h tại bệnh viện phụ sản Bắc Kinh, một chị tên Lý Bình (hơn 40 tuổi) túc trực như... săn mồi vậy. Chị này liên tục "dán mắt" vào phòng sinh, chờ điện thoại reo là biết có "hàng" về.
Để tránh bị phát hiện, chị ta còn nhờ đồng bọn ra tay mang đi chế biến luôn. Mọi thứ diễn ra nhanh gọn như phim hành động!
Phóng viên "đội lốt" khách hàng điều tra ️
Một phóng viên đã giả làm người mua để theo chân Lý Bình. Và từ đây, những bí mật kinh hoàng mới được hé lộ!
Quy trình buôn bán cực "chuyên nghiệp": đặt cọc trước 200 NDT/bánh, thanh toán sau khi nhận hàng. Bánh nhau mới mua 400 NDT, bán lại 500 NDT (lời 100 NDT). Nhưng nếu chế biến thành viên thuốc? Bay luôn 800 NDT! Còn bán lẻ thì mỗi viên 10 NDT - lời càng to!
Không chỉ bán "hàng thô", Lý Bình còn nhận gia công nhau thai thành viên thuốc với phí 300 NDT. Địa điểm? Một căn phòng trọ tầng 4 trong khu dân cư, thuê 5.000 NDT/tháng để... tránh mắt quản lý!
Bên trong "xưởng chế biến" nhìn cũng khá bình thường: 60m2, gồm phòng ngủ, phòng khách, bếp, nhà vệ sinh. Nhưng trên bàn là 2 lò nướng, dưới gầm là đống vỏ viên nhộng - đủ hiểu độ "huyền bí" chưa?
Quy trình chế biến siêu... kinh
Theo Lý Bình, một bánh nhau chế được 112 viên thuốc. Bán buôn 800 tệ, bán lẻ hơn 1.000 NDT. Thời gian chế biến? Chỉ 1 tiếng thôi nhé!
Cách làm thì nghe xong muốn... nôn:
1. Rửa bánh nhau trong chậu inox, cắt dây rốn, chọc cho máu chảy hết
2. Nước trong chậu chuyển sang đỏ thẫm, mùi tanh kinh khủng
3. Luộc bánh nhau trong nồi nước nóng
4. Băm nhỏ trên thớt - "càng vụn càng tốt"
5. Cho vào đĩa, nướng trong lò
6. Bánh nhau khô, đen sì, xay thành bột
7. Nhét vào vỏ viên nhộng đỏ-vàng (mỗi viên chưa đến 2 giây là xong!)
Trong lúc chờ, Lý Bình còn "quảng cáo" công dụng của nhau thai: làm đẹp, bổ máu, chữa bỏng, thậm chí cả vô sinh! Nghe "thần thánh" vậy thôi chứ thực tế thì...
Mạng lưới buôn bán rộng khắp ️
Lý Bình tiết lộ xung quanh các bệnh viện phụ sản đều có người làm nghề này. Chỉ riêng bệnh viện nơi chị ta "đóng quân" đã có vài người, chứ không riêng mình chị!
Khi thiếu hàng, Lý Bình gọi các đầu mối khác "điều hàng", xong chia 200 NDT cho người cung cấp. Thậm chí còn lên mạng tìm với từ khóa "kinh doanh bánh nhau" - tuy giá rẻ hơn nhưng phải "cảnh giác" vì sợ hàng fake. Ủa sao nghe vô lý ghê?
Cảnh báo: Nguy hiểm chết người!
Mặc dù biết buôn bán nhau thai là vi phạm pháp luật, nhưng vì lời cao nên nhiều người vẫn "liều mạng" làm. Và người tiêu dùng thì tin tưởng công dụng "thần kỳ" nên cứ mua về dùng...
Nhưng theo bác sĩ Phùng Ký (bệnh viện cơ sở 2 trường đại học Nam Xương), nhau thai tuy được cho là bổ dưỡng nhưng thực ra CỰC KỲ NGUY HIỂM!
Vì sao? Vì nhau thai là nơi trao đổi chất giữa mẹ và thai nhi. Nếu người mẹ nhiễm viêm gan B, HIV/AIDS... thì virus vẫn còn trong nhau thai đó! Nguồn gốc không rõ ràng = nguồn lây bệnh nguy hiểm!
Bác sĩ Từ Tiểu Vân (Viện bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em Giang Tây) cũng cảnh báo:
"Dù nhau thai có giá trị dinh dưỡng nhất định, nhưng nguồn gốc không rõ hoặc có chứa bệnh thì CỰC KỲ NGUY HIỂM. Ngay cả khi xử lý nhiệt độ cao cũng không tiêu diệt hết mầm bệnh. Ăn phải = nguy cơ nhiễm bệnh cực cao!"
Nguồn: kenh14.vn