Cuối tuần lười ra xa nhưng vẫn muốn "đi khắp thế gian" bằng con đường ẩm thực? Lên luôn chợ đêm phố cổ là xong, đủ món từ Đông sang Tây cho bạn "phê" hết nấc!
Phố cổ từ lâu đã là địa điểm hẹn hò cuối tuần "xịn xò" cho hội mê ăn uống rồi. Không chỉ toàn đồ lưu niệm cho khách du lịch đâu nhé, nơi đây chính là thiên đường ăn vặt ngon-bổ-rẻ với hàng chục gian hàng bán đủ thứ món từ Việt Nam cho đến các quốc gia khác trên thế giới luôn!
Bánh xe (hay bánh đậu đỏ) - món ăn vặt siêu hot ở Đài Loan, giờ ngay tại phố Hàng Buồm cũng đã có quầy bán rồi nè! Yên tâm về độ "authentic" nha, vì chị chủ từng đi du học Đài Loan về đó.
Hồi xưa bánh chỉ có nhân đậu đỏ thôi, nhưng giờ đa dạng lắm rồi: phô mai, chocolate, khoai môn đủ cả. Vỏ bánh giống bánh bò dừa, phần nhân thì nóng chảy thơm lừng. Chỉ 8k/chiếc, mua đôi 15k thôi - giá "hạt dẻ" lắm luôn!
Xôi kẹp lạp xưởng cũng là món "chuẩn Đài" bạn có thể tìm được ở phố đi bộ nè. Cách làm khá độc đáo: xôi được nhồi vào vỏ ruột non trông như xúc xích luôn ấy. Cả xôi lẫn lạp xưởng đều được nướng chín, sau đó người bán rạch xôi ra, thêm tương ớt, dưa chuột rồi kẹp lạp xưởng vào. 25k là "chốt đơn" món xôi dẻo thơm phức mix với lạp xưởng đậm đà này rồi!
Nhắc đến Hàn Quốc là nghĩ ngay đến cả "rổ" món ngon: tokbokki, kimbap, chả cá... Và "trời ơi đất hỡi", tất cả đều có mặt ở chợ đêm phố cổ luôn! Giữa chợ đêm có hai gian hàng "chuẩn Hàn" với đủ món trên. Đỉnh nhất phải kể đến bạch tuộc nướng và gà xiên nướng sốt Hàn Quốc. Giá siêu "yêu thương" chỉ 20k/xiên thôi!
@luvjjjjj, @khanhin3011
Bánh gạo tokbokki cay cay cũng là món được hội GenZ "gọi tên" liên tục. Tokbokki có bán từ đầu chợ đến cuối chợ luôn, giá chỉ 20k/phần. Bạn còn được chọn level cay ít hay cay nhiều nữa cơ! ️
Nguồn: kenh14.vn