Ngày xưa ầm ầm tấp nập, giờ chợ đêm Làng Đại học Thủ Đức đang trải qua thời kỳ ế ẩm đến đáng thương Nằm ngay trong khuôn viên Nhà văn hóa Sinh viên TP. HCM, khu chợ từng là "thiên đường" mua sắm của sinh viên giờ phải đối mặt với thực tế: Gen Z đang cực kỳ "keo kiệt" và biết cách giữ tiền!
Hàng ngày từ 17h đến 18h, các gian hàng vẫn được dọn ra đều đặn, sẵn sàng phục vụ các bạn sinh viên. Đồ đạc ở đây đủ thứ luôn: từ đồ thiết yếu, quần áo, giày dép, trang sức cho đến đồ ăn thức uống - all in one nha! Giá cả thì siêu phù hợp với túi tiền sinh viên, nhưng mà... vẫn ế!
Bác Phạm Văn Hiệp (49 tuổi) - người gắn bó với chợ từ ngày đầu thành lập - tâm sự: "Trước đây, tầm 8h tối là chợ rất đông khách nhưng thời gian gần đây, thưa vắng hơn. Cuối tuần mà có sự kiện mới đông, còn mưa gió thì sẽ vắng". Bác chia sẻ luôn, chợ truyền thống giờ khó cạnh tranh với sàn thương mại điện tử lắm rồi, vì sinh viên bây giờ thích shopping online hơn là ra ngoài mua hàng
Bà Đào Thị Phương Dung (48 tuổi) - vợ bác Hiệp - cho biết thêm, hầu hết các gian hàng xung quanh đều đang gặp tình trạng ế ẩm nghiêm trọng. Chỉ có mấy quầy đồ ăn thức uống vẫn sống khỏe vì sinh viên không được nấu ăn trong ký túc xá. Còn lại thì ai cũng đang "gồng lỗ" gắng trụ lại, thậm chí phải đi làm thêm nghề khác để kiếm sống
Chị Đào Thị Kim Phượng (35 tuổi) - buôn bán tại chợ đã 7 năm - buồn bã kể: "Ngày trước, mua 10 người, giờ chỉ còn 2 người. Ngày trước, một người mua 2-3 cái, giờ một người chỉ mua mỗi một cái. Mỗi năm người mua lại giảm dần". Theo chị Phượng, giờ không ai dám mở gian hàng mới nữa, chỉ có những người buôn bán lâu năm như chị mới cố gắng cầm cự thôi. Hiện tại, mọi người đang trông chờ vào thời điểm cận Tết, hy vọng lúc đó nhu cầu mua sắm của sinh viên sẽ tăng lên
Tại sao chợ đêm lại vắng vẻ đến vậy?
Nguyên nhân chính là vì Gen Z giờ quá thông minh trong việc quản lý chi tiêu rồi! Trần Đặng Tấn Nguyên (năm nhất, ĐH Bách khoa, ĐHQG TP. HCM) chia sẻ, bạn thường ghé chợ 1-2 lần/tuần nhưng chỉ mua đồ thiết yếu thôi, không mua lung tung như quần áo hay phụ kiện nữa
Bùi Ngọc Khuê (năm nhất, ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP. HCM) còn thẳng thắn: "Mình không mua sắm thường xuyên ở chợ, vì mình không có thời gian và đường đến chợ cũng khá bất tiện. Các mặt hàng trong đó mình hầu như có thể mua qua mạng, với giá cả ưu đãi, nhiều sự lựa chọn và không phải mất công đi xa". Đúng là thời đại công nghệ rồi!
Nguyễn Thu Trang (năm ba, ĐH Thủ Dầu Một) thì có chiến lược mua sắm rất rõ ràng: "Hôm nay, mình dự định đi chơi thì mình chỉ đi chơi, nếu đi qua, mình thấy có món hay thì mình sẽ cân nhắc có mua hay không, còn hôm nào dự định mua đồ thì mình sẽ ưu tiên việc mua đồ". Bạn cũng thừa nhận mua đồ online nhiều hơn vì tiện và giá "mềm" hơn
Nguyễn Hồng Nhật Long (năm ba, ĐH Công nghệ thông tin, ĐHQG TP. HCM) mỗi tuần ghé chợ 1-2 lần nhưng chỉ quan tâm đến đồ ăn thức uống thôi. Các mặt hàng khác thì bạn ưu tiên mua trên sàn điện tử vì đa dạng và có nhiều ưu đãi hơn
Vậy là chợ đêm Làng Đại học Thủ Đức đang phải đối mặt với cuộc cách mạng mua sắm của Gen Z: thông minh, tiết kiệm và ưu tiên online shopping. Không biết các chú các bác buôn bán sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này như thế nào đây?
Nguồn: svvn.tienphong.vn