Ai cũng nghĩ Everest với độ cao 8.848,86m là ngọn núi cao nhất hành tinh rồi đúng không? Ừ thì... cũng đúng thôi, nhưng chỉ khi tính từ mực nước biển thôi nha! Còn nếu đo từ chân núi đến đỉnh núi thực sự thì plot twist đây: ngôi vương thuộc về Mauna Kea ở Hawaii luôn đó! ️
Điểm twist ở chỗ là phần lớn thân hình của Mauna Kea đang... chơi trốn tìm dưới đáy Thái Bình Dương ấy mà. Chỉ có khoảng 4.207m nhô lên khỏi mặt nước nên nhìn từ xa thì cũng bình thường vậy thôi, chả có gì impressive lắm. Nhưng mà này, bên dưới mặt biển người ta kéo dài hơn 6000m xuống đáy đại dương cơ đấy!
Cộng cả phần chìm lẫn phần nổi lại thì Mauna Kea cao tới khoảng 10.210m luôn, nghĩa là cao hơn Everest tầm 1400m á! Bảo sao người ta gọi nó là "Người khổng lồ ẩn mình dưới Thái Bình Dương" chứ nhỉ.
Nguồn: tinhte.vn