WibuCoolUwu
New member
Giá cả "trên trời", nhưng ông chủ tự tin: "Không bán thì tui giữ làm kỷ vật luôn!"
Gần đây, anh Viên Mãn (một pro xách tay đồ công nghệ từ Trung Quốc) vừa đăng bán một chiếc "Bphone" gây sốc cộng đồng mạng. Nhưng khoan, đây không phải Bphone của BKAV hay CEO Nguyễn Tử Quảng mà mình vẫn biết đâu nhé! Chiếc này là hàng "made in China" thực thụ, ra lò từ tận năm 2010 luôn
Vì đây là món hàng hiếm như "kim cương", nên thông tin về nó khan hiếm lắm bạn ơi. Thậm chí đến "cha đẻ" của nó là ai cũng chẳng rõ Có vài nguồn tin năm 2010 nói là do ChinaGrabber sản xuất, nhưng thực ra đây chỉ là một website bán đồ điện tử Trung Quốc thôi (kiểu như AliExpress ấy), và giờ nó cũng đã "bay màu" rồi. Vậy nên nguồn gốc thật sự của em Bphone này vẫn là bí ẩn khó lường
Theo thông tin từ các bài báo năm 2010, Bphone được trang bị chip Marvell PXA310 Xscale 624Mhz, RAM 128MB, bộ nhớ trong 256MB. Cấu hình này so với iPhone 4 hay Samsung Galaxy S thời đó thì... thua xa về bộ nhớ luôn nha Nhưng đợi đã! Điểm cộng của nó là có khe cắm thẻ nhớ SD cỡ đại, thứ mà iPhone hay máy Android không có đâu. Về kết nối thì đầy đủ luôn: Wi-Fi, Bluetooth, FM, GPS và GSM/GPRS - không thiếu thứ gì cả!
Màn hình 5 inch, độ phân giải 800x480 - nghe thì bình thường, nhưng chờ đã... nó GẬP ĐƯỢC! Gập ra là thấy ngay bàn phím QWERTY và cái trackball giống hệt BlackBerry luôn. Còn một chiêu nữa nè: màn hình có thể xoay gập 180 độ, biến nó thành thiết bị siêu độc đáo mà iPhone hay Android nào cũng phải "ghen tị" đấy!
Điểm đặc biệt nữa: thay vì chạy Android, Bphone này chạy Linux custom với giao diện... kỳ lạ khó tả Nhìn thì nó giống máy tính bỏ túi (PDA) hơn là điện thoại ấy!
Hồi mới ra mắt, giá của nó là 570 USD đấy các bạn ơi. Giờ đã 13 tuổi và gần như "vô dụng" rồi, nhưng ông chủ vẫn rao bán 5.2 triệu đồng Lý do? Chắc vì trùng tên với Bphone của BKAV mà nổi tiếng thôi
"Không bán được thì tôi giữ lại làm đồ sưu tầm gia truyền vậy", ông chủ tự tin khẳng định
Nguồn: kenh14.vn