NhimBabe7895
New member
Ôi trời ơi, nếu không có cô chó hero này thì chắc cả gia đình phải hối hận suốt đời luôn á!
Leala - một cô chó nhỏ nhưng có võ ở New South Wales, Úc, đã lập siêu công khi phát hiện ra cậu chủ 2 tuổi của mình đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước ở cái ao nhà bạn. Tưởng tượng cảnh đó mà thấy sợ luôn!
Cô chó này đã all-in để cứu cậu bé Alexander khỏi chết đuối, cố kéo cậu vào bờ rồi chạy như bay về nhà báo tin cho gia đình. Đúng kiểu "Lassie phiên bản Úc" luôn!
Anh David Kenney - bố của Alexander - có lẽ đã mất con ngày hôm đó nếu không nhờ cô Leala thông minh (giống Staffordshire Bull Terrier nha).
Lúc đó anh David đang ở trong nhà, bỗng nhiên Leala với bộ lông ướt lê thê chạy ù vào, sủa ré lên như muốn nói: "Sếp ơi, emergency nè!"
Leala cố kéo áo David đi theo, chạy dẫn đường đến cái ao. Khi David nhìn thấy con trai 2 tuổi của mình nổi trên mặt nước, anh như sét đánh ngang tai luôn!
"Đó là điều mà tôi không bao giờ muốn nhìn thấy, hình ảnh ấy thật kinh hoàng và đáng sợ, tâm trí tôi khi ấy bao trùm những cảm xúc hỗn độn, hoài nghi và lo lắng. Tôi không thể tin việc xảy ra với con trai mình", David kể lại khoảnh khắc kinh hoàng đó.
Trong lúc chờ xe cấp cứu, David cùng mọi người xung quanh đã làm hô hấp nhân tạo cho Alexander. Từng giây từng phút đều căng thẳng tột độ!
Lisa - mẹ của cậu bé - lúc đó đang đi ra ngoài. Khi về thấy xe cứu thương là cô đã có linh cảm chẳng lành rồi: "Khi thấy xe cứu thương trên đường trở về nhà, tôi đã không nghĩ có điều gì xảy ra với gia đình mình. Cho đến khi tôi thấy trực thăng cứu hộ trên bầu trời, và có nhiều cảnh sát quanh khu vực, tôi đi đến và thấy con mình đang được cấp cứu bởi nhân viên y tế và Alexander nằm đó trong trạng thái hôn mê".
Cảm giác như cả thế giới sụp đổ luôn á!
Cuối cùng, Alexander được chuyển đến Bệnh viện Lady Cilento ở Brisbane điều trị.
Ở khoa chăm sóc nhi chuyên sâu, các bác sĩ thông báo với gia đình: "Hãy chuẩn bị tinh thần, cậu bé có thể không về nhà được nữa. Hoặc nếu cậu sống sót để đoàn tụ cùng gia đình, thì não của bé cũng sẽ bị tổn thương".
Nhưng với Lisa, tin này vẫn là hi vọng: "Thông báo của bác sĩ về việc Alexander có thể sống vẫn tốt hơn nhiều so với việc phải chia ly với con vĩnh viễn". Đúng là tình mẫu tử thiêng liêng quá!
Và rồi phép màu đã xảy ra!
Theo các bác sĩ, kỳ tích này là nhờ vào hành động cấp cứu, hô hấp nhân tạo kịp thời của bố David cùng mọi người, và đặc biệt là nhờ cô chó thông minh Leala đã kịp thời báo động!
Đúng là "chó là bạn tốt nhất của con người" không sai tí nào! Leala xứng đáng được trao huy chương anh hùng luôn! ️
Nguồn: soha.vn