LinhNho2011
New member
Ôi trời ơi, câu chuyện này nghe mà muốn khóc thay cho chị chủ luôn ấy!
Emma Norman - một tín đồ đồ hiệu chính hiệu, coi mấy món đồ branded như báu vật quốc gia. Thế mà bé chó cưng Dora của chị lại "đánh trống lảng" cắn rách tơi tả đôi Christian Louboutin mới toanh của chủ không chút thương tiếc. Xong phá xong còn giở chiêu "nũng nịu làm tội" để dỗ ngọt chủ nhân nữa chứ!
Chuyện là sau 2 tiếng chị Emma vắng nhà, về tới nơi thì phát hiện hiện trường "án mạng".
Khi bị hỏi tội, Dora giả vờ hối lỗi, vẫy đuôi lia lịa như muốn đổi chủ đề. Đến khi chị Emma lôi bằng chứng tội ra thì em chó mới dùng hai chân trước che mặt lại, kiểu "không nhìn thấy = không có tội" vậy đó!
Chị Emma 37 tuổi sống tại thị trấn Uxbridge, Anh cho biết bé Dora - chú bull 9 tháng tuổi này đặc biệt nghiện ăn giày lắm luôn. Mới tuần trước em nó vừa "xơi" ngon lành đôi giày hiệu T-bar. Trước đây ngoan lắm mà giờ nghiện giày quá trời!
Xót nhất là đôi Christian Louboutin trị giá 625 bảng (tầm 18 triệu VND đó mọi người ơi!) mới chỉ được chị Emma đi đúng 1 lần duy nhất trong vòng 2 tiếng đồng hồ thôi. Đó còn là trong bữa tiệc tại nhà chứ chưa kịp flex ra đường luôn! Để mua được đôi giày này, chị phải tiết kiệm từng đồng từng hào, quyết định tự thưởng mình vào dịp sinh nhật cơ đấy!
Chị Emma đoán là với chiều cao tủn mủn như vậy, Dora chắc phải leo lên ghế mới với được tới hộp giày để trên mặt tủ ngăn kéo. Tuy nhiên chị không trách "em bé chó" nghịch ngợm mà chỉ trách mình bất cẩn không cất vào giá để giày cho cẩn thận. Chị chủ tốt bụng quá đi à!
Đáng buồn hơn, đôi Louboutin xịn sò giờ đã "vô phương cứu chữa" rồi. RIP đôi giày! ️
(Nguồn: Daily Mail)
Nguồn: kenh14.vn