Dạo gần đây game mobile đang hot rần rần không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới nữa nha! Từ MOBA, sinh tồn đến MMORPG gì gì cũng có trên điện thoại hết, ai cũng cày cuốc lia lịa. Đặc biệt là lũ nhóc ngày nay cũng mê game mobile điên đảo luôn
Nhưng mà các bậc phụ huynh cần cẩn thận đó nha! Cho con chơi game trên di động không phải lúc nào cũng ổn, thậm chí có thể khiến ba mẹ "tiền mất tật mang" theo đúng nghĩa đen luôn. Đã có không ít case nhóc tỳ chơi game xong lén lút quẹt thẻ ngân hàng ba mẹ nạp game. Mới nhất luôn, một ông bố ở Anh phải bán cả xe hơi để trả nợ chỉ vì con trai "xả láng" gần 1800 USD trong game
Cụ thể là anh Muhammad Ashaz ở vịnh Colwyn, xứ Wales đã cho con trai mình là Ashaz chơi game Dragons: Rise of Berk trên iPhone, tưởng đâu game free thì cứ cho chơi thoải mái. Ai dè nhóc tỳ đã "đi đêm" thực hiện gần 30 lần mua hàng trong game với giá trị lên đến 1.800 USD luôn ấy chứ
Lúc đầu anh Muhammad cứ tưởng mình bị app lừa đảo gì đó, về sau mới phát hiện ra là do con trai "nghịch" mua đồ trong game. Apple gửi về cho anh tận 29 hóa đơn thanh toán khác nhau. Cộng lại lên tới 1785 USD (tầm 41 triệu VND), một con số mà người bố tội nghiệp chưa từng nghĩ tới
Dù không đổ lỗi cho con trai, nhưng Muhammad lại khá bức xúc với Apple vì anh cho rằng hãng này đã lợi dụng sự ngây thơ của trẻ nhỏ để kiếm tiền. Mặc dù đã gửi đơn kháng cáo xin hoàn tiền, nhưng Muhammad chỉ được nhận lại có 286 USD (6,5 triệu VND) thôi. Cuối cùng anh đành phải bán gấp xe ô tô để có tiền trả nợ ngân hàng
Phía Apple thì phản hồi rằng khi cho trẻ dưới 13 tuổi dùng iPhone, các bậc cha mẹ nên bật tính năng Ask to Buy (hỏi trước khi mua) lên. Tính năng này sẽ báo động mỗi khi con trẻ mua app hoặc mua hàng trong game. Nhưng trong trường hợp này, nhóc tỳ lại xài luôn điện thoại của bố, và tính năng Ask to Buy cũng chưa được bật nên mới xảy ra bi kịch vậy đó
Nguồn: gamek.vn