CamLili8045
New member
Có những thứ ba mẹ nghĩ là tốt cho con nhưng thực ra đó chưa chắc đã là điều con muốn đâu nha!
Có một mẹ than thở rằng, mỗi tháng bỏ ra mấy triệu thuê gia sư cho con trai nhưng điểm số không hề cải thiện. Không những thế, cậu bé còn giận dỗi nói không thích học, thà lấy tiền đó mua xe đồ chơi còn vui hơn.
Mẹ lo sợ đứa con duy nhất trong nhà sẽ thua ngay từ vạch xuất phát, bị các bạn cùng lứa bỏ lại phía sau, thậm chí không có cơ hội vượt lên.
Nghe xong có lẽ nhiều người sẽ thương cho cậu bé. Nhỏ tuổi mà đã phải gánh áp lực học hành nặng nề, còn mâu thuẫn với ba mẹ mình. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu bé chắc chắn sẽ phản kháng với việc học mạnh hơn nữa.
Thực ra, trường hợp như mẹ này không hiếm tí nào. Có nhiều phụ huynh tiêu tốn tiền bạc và sức lực vào nỗi lo học tập của con mình. Tuy nhiên, dù lo lắng cho tương lai con cái đến mấy, nếu nỗ lực không đúng chỗ thì cuối cùng mọi thứ đều vô ích thôi.
Nhưng chuyên gia tâm lý Li Xue (Trung Quốc) cho biết: "Ngoại lực cũng có thể thúc đẩy một người nhưng cảm giác mà nó mang lại là cạnh tranh, đau đớn và tổn thương bên trong. Những người dựa vào động lực bên ngoài để tiến lên không thể tồn tại lâu dài, sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải phản ứng dữ dội".
Nếu bạn đưa cho con mình một chiếc gậy, đừng trách trẻ không thể chạy
Có một số sinh viên sau khi vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học, họ tỏ ra chán chường, sống buông thả, không có mục đích, không định hướng tương lai. Nhiều người thắc mắc tại sao những bạn sinh viên này lại trở nên như vậy?
Phải đến khi xem video của thầy Yu Minhong (Trung Quốc), mọi người mới hiểu hết mấu chốt vấn đề.
Con trai của thầy Yu học không giỏi bằng chị gái, điểm số luôn ở mức trung bình trong lớp. Ban đầu, ông rất vất vả và luôn suy nghĩ xem có nên thuê gia sư cho con trai để nâng cao điểm số hay không.
Nhưng sau đó ông nghĩ lại và nhận ra rằng đây không phải là điều đúng đắn. Thuê nhiều gia sư cho con trai chẳng khác nào tặng cho con "chiếc nạng".
Điều gì sẽ xảy ra nếu con trai thầy Yu vào đại học, sau đó tất cả những chiếc nạng này bị lấy đi và cậu không thể tự lập?
Giả sử thầy Yu có thể đưa con trai mình vào một trường đại học danh tiếng thế giới bằng "chiếc nạng", một người làm cha như ông phải làm gì nếu con trai không theo kịp việc học và cuối cùng phải bỏ học?
Thực ra, những lo lắng và thắc mắc của thầy Yu không phải là không có lý. Bởi vì những bi kịch tương tự có rất nhiều luôn.
Bác sĩ tâm thần trẻ em Wu Qi phát hiện ra một sự thật sau khi tiếp xúc với số lượng lớn trẻ em có vấn đề.
Nhiều đứa trẻ nghe lời ba mẹ, chăm chỉ ôn thi, đậu vào đúng ngôi trường ba mẹ mong muốn, nhưng sau cùng lại không thể thích nghi và tự lập trong môi trường mới. Kết quả là những đứa trẻ này cảm thấy bị sốc, trở nên chán nản, lo lắng và mắc các bệnh tâm thần khác nhau.
Những đứa trẻ có ba mẹ "trực thăng" rất có thể sẽ khó sống được cuộc sống của chính mình. Bởi vì ba mẹ chịu trách nhiệm về việc con mình đọc sách, bài tập về nhà và việc học, tận dụng mọi cơ hội để can thiệp vào mọi hành động của con.
Kết quả là não không có cơ hội hoạt động, tất cả đều là "mẹ muốn cái này" và "con phải làm cái này" từ ba mẹ. Dần dần, não trẻ ngừng suy nghĩ và được thay thế bằng các hormone gây căng thẳng từ thế giới bên ngoài, không còn động lực để phát triển bản thân nữa.
Quay lại câu chuyện về con trai của thầy Yu Minhong. Ba mẹ không can thiệp hay can dự vào việc học của anh nữa, sau đó anh thi đậu vào một trường đại học bình thường. Một mình đối mặt với áp lực của thế giới tương lai, anh đã nhận ra khuyết điểm của mình, bắt đầu nỗ lực làm việc và kết quả ngày càng tốt hơn.
Từ đó, thầy Yu đi đến kết luận: "Để giáo dục trẻ em, ba mẹ phải cho chúng không gian và cơ hội để chúng tự học hỏi và phát triển".
Giống như việc đừng lúc nào cũng nghĩ tới việc cho con mặc những bộ đồ thật đẹp, bởi nó sẽ khiến trẻ cảm thấy không thoải mái khi hoạt động và làm bất cứ điều gì mình muốn. Thay vào đó, ba mẹ hãy mặc cho con quần áo rộng rãi, thoáng mát để con thoải mái chạy nhảy.
Tóm lại, ba mẹ nào cũng mong muốn tạo điều kiện tốt nhất cho con mình nhưng họ phải xét xem điều đó liệu có thực sự là thứ mà đứa trẻ mong muốn và phù hợp hay không? Khi đứa trẻ được tự do là chính mình, được ba mẹ hướng dẫn đúng đắn thay vì cưỡng ép, chúng sẽ phát triển tối đa tiềm năng của bản thân
Nguồn: kenh14.vn