Cho chị gái mượn nhà 20 năm, tưởng làm phúc hoá ra... tự đào hố chôn mình

CrushTimNgoan

New member
Anh chàng này chắc không ngờ câu "thương người như thể thương thân" của mình lại khiến bản thân lao vào drama khủng thế này

Hồi xưa giúp chị, giờ "ăn quả đắng"

Theo Sohu, anh Ngô Thành Quý sinh ra trong gia đình đông con (5 anh chị em luôn – 2 trai 3 gái) ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Anh là con thứ 2 trong nhà.

Ngày xưa gia đình nghèo lắm, bố mẹ nuôi 5 đứa vất vả vô cùng. Để phụ giúp gia đình, chị cả phải nghỉ học sớm đi làm kiếm tiền nuôi các em

Vì không được học hành đầy đủ nên sau này chị cả sống rất khổ. Chị lấy chồng sớm, sinh 3 đứa con. Làm lụng vất vả để lo cho con cái được đi học, vợ chồng chị chẳng dư xu nào để mua nhà. Bao nhiêu năm trôi qua vẫn phải thuê căn hộ chừng 50m2 trong khu tập thể cũ kỹ.

Hiểu được cảnh ngộ và sự hi sinh của chị, cả nhà luôn muốn tìm cách đền đáp. Trong 5 anh chị em, Ngô Thành Quý là người thành công nhất. Anh học xong đại học, được mời vào làm ở công ty đa quốc gia. Lương khủng + tiết kiệm, chỉ trong thời gian ngắn anh đã tậu được căn hộ xịn sò

2830bffe8fc37e866a4b.jpg


Sau khi mua nhà, anh lập gia đình và có 1 đứa con. Nhưng cuộc sống yên bình không kéo dài lâu. Vài năm sau, anh được công ty điều động sang làm giám đốc chi nhánh ở nước ngoài. Lần đi này vừa thăng chức vừa được hứa hẹn đãi ngộ khủng sau 20 năm. Không suy nghĩ nhiều, Ngô Thành Quý quyết định lên đường luôn ✈️

Lúc đó anh nghĩ để nhà trống suốt 20 năm thì phí quá. Nên anh quyết định cho chị cả mượn ở để giúp gia đình bớt vất vả. Ban đầu chị muốn gửi tiền thuê hàng tháng nhưng anh từ chối. Anh bảo chị chỉ cần lo tiền điện nước và phí dịch vụ là được.

Được em trai giúp đỡ, chị cả không từ chối. Suốt 20 năm sau đó, căn nhà được giao cho gia đình chị. Anh Quý cũng không về nước trong thời gian dài. Hai anh em chỉ thỉnh thoảng liên lạc khi gia đình có việc. Trong những cuộc gọi đó, anh vẫn hay hỏi thăm tình hình căn nhà. Nghe chị kể cuộc sống đỡ khổ hơn nhờ có em giúp, anh thấy yên tâm lắm

Plot twist: phải móc ví mua lại nhà của chính mình

Đến năm 2022, sau 20 năm làm việc ở nước ngoài, gia đình anh Quý trở về. Ngay lập tức anh liên hệ chị cả để lấy lại nhà. Không ngờ chị báo tin sét đánh: căn nhà đã bán cho người khác rồi! Hiện chị đã chuyển đến nơi ở mới.

Nghe xong anh như sét đánh Đến tận căn hộ của mình, anh càng bàng hoàng khi thấy người hoàn toàn lạ mặt đang sống bên trong. Tìm hiểu kỹ mới biết chị cả đã bán nhà cho anh chàng tên Khương với giá siêu rẻ vì không có giấy tờ. Ham rẻ nên anh Khương mua luôn không suy nghĩ. Anh này nói đã ở đây được 5 năm mà chẳng ai đến đòi nên yên tâm lắm.

Thế nhưng giờ khi anh Quý muốn lấy lại nhà, anh Khương không chịu hợp tác. Anh ta đòi phải được bồi thường toàn bộ số tiền mua nhà – khoảng 600.000 NDT (tầm 2 tỷ đồng luôn các bạn ơi ), mới chịu dọn ra.

bfbc43dfc26f0ad73f34.jpg


Dĩ nhiên anh Quý không đồng ý rồi. Vì anh là chủ nhà chính chủ với đầy đủ giấy tờ mà. Tại sao phải bỏ tiền ra mua lại nhà của chính mình chứ?? Còn chị cả thì khai do lúc đó muốn cho con đi du học nên đành bán nhà lấy tiền. Giờ chị không có tiền đền bù nên đẩy hết cho em trai lo ‍♂️

Kết cục: Đành "nuốt đắng" vì thương chị

Bị đẩy vào thế khó, anh Quý không biết xử lý sao. Nếu nhờ chính quyền vào cuộc thì chị mình mắc lỗi lớn. Còn không thì muốn lấy lại nhà buộc phải móc hầu bao ra.

Vì thương chị và thấy mình vẫn lo được số tiền này, anh Quý quyết định trả đủ theo yêu cầu. Anh nói không ngờ việc giúp đỡ chị năm xưa lại đẩy mình vào drama rắc rối thế này. Nhưng cũng hiểu vì chị quá khó khăn nên mới làm liều như vậy.

Bài học rút ra: Dù thương người thân đến mấy cũng phải làm giấy tờ rõ ràng nhé các bạn! Không là sau này "dở khóc dở cười" đấy

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top