Ối dồi ôi, nghe xong câu chuyện này mà cảm động phết mọi người ơi!
Chuyện là có một cặp vợ chồng già, chợ ở ngay gần nhà lại tiện lợi quá đỗi. Thế là ông bà quyết định ra sức làm ăn để có tiền mua được 1 cây nhà tại đó luôn! Nghe mà thấy cả quyết tâm và tình yêu với khu chợ đó lắm á
Nhiều bạn trẻ giờ còn đang loay hoay với việc mua nhà, mà ông bà ở tuổi xế chiều vẫn cố gắng phấn đấu để sở hữu căn nhà mơ ước. Đúng là "tuổi tác chỉ là con số" thật sự!
Lý do thì đơn giản mà cũng dễ thương vô cùng: chợ gần nhà quá tiện, đi chợ mỗi ngày mà vui, nên muốn ở luôn khu đó cho đỡ xa
Câu chuyện này nhắc nhở chúng mình rằng: có mục tiêu rõ ràng và nỗ lực không ngừng nghỉ, dù ở độ tuổi nào cũng có thể đạt được ước mơ nhé! Ông bà còn cố gắng thế kia, thế thì các bạn trẻ mình càng phải cháy hết mình rồi đúng không?
Nguồn: tinhte.vn