Ối giời ơi, là fan ruột của Apple chắc ai cũng hiểu cái cảm giác ngồi chờ đợi sản phẩm mới ra mắt như thế nào rồi đúng không nè?
Phải công nhận là nhà Táo có một đặc điểm "truyền thống" khá là... gây sốt tim cho hội đam mê công nghệ đó chính là: lúc nào cũng khiến người ta phải chờ đợi mòn mỏi mới chịu tung hàng!
Từ những ngày đầu tiên khi Steve Jobs còn cầm trịch, cho đến thời Tim Cook như bây giờ, Apple vẫn giữ nguyên phong cách "thả thính" cực kỳ professional này. Announce trước vài tháng, teaser lung tung, rồi cuối cùng mới cho ra mắt - và đương nhiên là phải xếp hàng chờ đợi nữa chứ!
Mà thật ra nghĩ kỹ thì đây cũng là một chiến lược marketing cực kỳ thông minh của Apple luôn nha. Càng để người ta chờ lâu, họ càng tò mò, càng mong ngóng, và khi sản phẩm ra mắt thì độ hype lại càng lên cao!
Nhớ hồi iPhone mới ra đời năm nào, người ta xếp hàng từ đêm hôm trước để được "xuất xưởng" ngày hôm sau ấy chứ! Giờ thì cũng vậy thôi, mỗi lần có sự kiện là cả thế giới đều dán mắt vào màn hình, chờ đợi xem Apple sẽ "flex" gì tiếp theo
Nguồn: tinhte.vn