NgocDev7036
New member
Phải chờ đợi cả 30 năm trời, cuối cùng những người gửi tiết kiệm tại Nhật Bản mới có dịp ăn mừng khi nhận được mức lãi suất 0,75% cho số tiền gửi của mình. Nghe có vẻ ít nhưng với người Nhật thì đây là cột mốc lịch sử đấy!
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã làm đúng như mọi người dự đoán - tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm lên 0,75%. Move này được chờ đợi từ lâu đó!
Thị trường phản ứng khá "chaotic" ngay lập tức - đồng yên bị bán tháo, dao động quanh mức 156 yên đổi 1 USD. Còn chỉ số Nikkei thì vẫn giữ được phong độ tăng 1,2% đầu phiên, nhờ vào đà "buff" từ Phố Wall.
Nhưng đừng nghĩ BOJ đang "mềm tay" đâu nhé! Ngân hàng trung ương vẫn nhấn mạnh là lãi suất thực vẫn còn ở mức "đặc biệt thấp" dù đã tăng rồi. BOJ còn hứa sẽ tiếp tục "siết" chính sách nếu như kinh tế và lạm phát diễn ra đúng kịch bản.
Các sếp hoạch định chính sách cũng khá tự tin rằng các doanh nghiệp sẽ tiếp tục tăng lương cho nhân viên. Đây chính là yếu tố then chốt giúp duy trì lạm phát quanh mức mục tiêu 2% - thứ mà BOJ đã "khổ công" theo đuổi mấy chục năm qua.
Thị trường trái phiếu có vẻ "nghe lời" thông điệp này lắm. Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm tăng thêm 5 điểm cơ bản, chạm mức 2,015%. Đây là con số cao nhất kể từ tháng 8/1999 luôn!
Giới đầu tư giờ đang nín thở chờ buổi họp báo của Thống đốc BOJ Kazuo Ueda sau quyết định chính sách. Những phát ngôn của ổng trong quá khứ từng làm thị trường "chao đảo" nhiều lần rồi đó.
Điểm đáng chú ý là quan điểm của ông Ueda về mức lãi suất cuối cùng sẽ đi đến đâu. Từ lâu ổng vẫn cho rằng lãi suất trung lập nằm trong khoảng 1% - 2,5%. Tuy nhiên thị trường hiện tại chỉ dự đoán thêm một đợt tăng lãi suất nữa thôi. Nếu ông Ueda "thả hint" về khả năng lãi suất cao hơn, đồng yên có thể được "buff", còn thị trường trái phiếu thì sẽ phải chịu áp lực đấy!
Nguồn: kenh14.vn
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã làm đúng như mọi người dự đoán - tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm lên 0,75%. Move này được chờ đợi từ lâu đó!
Thị trường phản ứng khá "chaotic" ngay lập tức - đồng yên bị bán tháo, dao động quanh mức 156 yên đổi 1 USD. Còn chỉ số Nikkei thì vẫn giữ được phong độ tăng 1,2% đầu phiên, nhờ vào đà "buff" từ Phố Wall.
Nhưng đừng nghĩ BOJ đang "mềm tay" đâu nhé! Ngân hàng trung ương vẫn nhấn mạnh là lãi suất thực vẫn còn ở mức "đặc biệt thấp" dù đã tăng rồi. BOJ còn hứa sẽ tiếp tục "siết" chính sách nếu như kinh tế và lạm phát diễn ra đúng kịch bản.
Các sếp hoạch định chính sách cũng khá tự tin rằng các doanh nghiệp sẽ tiếp tục tăng lương cho nhân viên. Đây chính là yếu tố then chốt giúp duy trì lạm phát quanh mức mục tiêu 2% - thứ mà BOJ đã "khổ công" theo đuổi mấy chục năm qua.
Thị trường trái phiếu có vẻ "nghe lời" thông điệp này lắm. Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm tăng thêm 5 điểm cơ bản, chạm mức 2,015%. Đây là con số cao nhất kể từ tháng 8/1999 luôn!
Giới đầu tư giờ đang nín thở chờ buổi họp báo của Thống đốc BOJ Kazuo Ueda sau quyết định chính sách. Những phát ngôn của ổng trong quá khứ từng làm thị trường "chao đảo" nhiều lần rồi đó.
Điểm đáng chú ý là quan điểm của ông Ueda về mức lãi suất cuối cùng sẽ đi đến đâu. Từ lâu ổng vẫn cho rằng lãi suất trung lập nằm trong khoảng 1% - 2,5%. Tuy nhiên thị trường hiện tại chỉ dự đoán thêm một đợt tăng lãi suất nữa thôi. Nếu ông Ueda "thả hint" về khả năng lãi suất cao hơn, đồng yên có thể được "buff", còn thị trường trái phiếu thì sẽ phải chịu áp lực đấy!
Nguồn: kenh14.vn