Cho bestie mượn đúng 3 triệu mà drama quá trời quá đất

b0c26fb9d99e8e072d10.jpg


Câu chuyện là mình cho bạn mượn đúng 3 củ không lấy lãi gì hết nha. Tưởng đâu tình bạn đẹp như mơ, ai ngờ bạn trả lại 3 củ nhưng mình phải chịu phí chuyển khoản luôn

Nhưng mà thôi, còn trả là tốt lắm rồi Ít nhất không phải đi đòi nợ cho mệt. Rồi lần sau thì khỏi mượn nha bestie ơi!

Nghĩ lại thì cũng ổn đấy, bỏ được thêm mối nguy cơ tiềm ẩn với học phí rẻ thế còn gì. Đúng là chơi với bạn hết mình, bạn chơi lại hết hồn luôn

Còn có người chia sẻ kinh nghiệm máu hơn: "Mình cho thằng bạn mượn 5tr, nó trả 2 lần được 2tr, còn 3tr mất tâm, mất tiền còn mất bạn quen biết 7 năm, anh em lưu ý". Đúng là không nhiều nhặn gì những nhiều khi thấy nó bực thật sự

Thế nhưng cũng có người lạc quan: "Thằng đó có đọc Tinh tế không? Biết đâu nó tình cờ đọc bài và chuyển nốt phần còn lại"

Một số ý kiến thì lại defend: "Có khi cố trả đó, số tài khoản còn mỗi 3m và muốn trả trước Tết". Cũng có lý ha!

Còn về vụ phí chuyển khoản thì netizen bình luận: "Hợp đồng không rõ ràng rồi, nên thỏa thuận là giả nợ bên nào chịu phí trước" - pro tip đây rồi các bạn ơi

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top