Ngõ 358 Bùi Xương Trạch (Thanh Xuân, Hà Nội) từ lâu đã là "vùng đất" của những bé cún ngoại to xác và siêu hung. Dù chính quyền địa phương đã lập cả đội bắt chó thả rông nhưng mà... vẫn không giải quyết được tình trạng này luôn các bạn ơi
Ngày 20/8 vừa rồi, sự việc đau lòng đã xảy ra khi ông T. (50 tuổi, sống tại ngõ 358 Bùi Xương Trạch) bị chó Becgie nhà anh em mình tấn công dẫn đến tử vong, khiến cả khu phố bàng hoàng không thôi. Vụ việc này vốn đã được dự báo trước từ lâu rồi vì con ngõ này toàn chó dữ mà lại hay bị thả rông, không rọ mõm gì hết á
Ông B. và ông T. là anh em ruột, nhà ở sát nhau luôn. Nhà ông B. nuôi một con chó ngoại nặng tầm 50kg, còn nhà ông T. cũng có con chó lai hơn 2 yến. Hai bé này từ trước tới giờ đã nhiều lần "combat" nhau, mỗi lần gặp nhau là gầm gừ chứ không vui vẻ gì đâu nha.
Theo gia đình kể lại, do bị cụt một chân nên ông T. thường cầm nạng để đi lại. Sáng sớm 20/8 như mọi ngày, ông T. đang ngồi uống nước trước nhà thì ông B. dắt chó đi ngang qua.
Thấy nhau là hai bé cún bắt đầu gầm gừ định đánh nhau, ông T. thấy vậy cầm nạng can ngăn nhưng bị con chó nhà ông B. húc ngã luôn. Dù ông B. đang cầm xích nhưng cũng không kiểm soát được con chó của mình
Plot twist là thay vì cắn nhau, hai con chó quay sang tấn công ông T. một cách cực kỳ hung hãn. Khi mọi người kịp can thiệp thì nạn nhân đã bị thương nặng vùng cổ rồi. Mặc dù được sơ cứu và đưa đi bệnh viện kịp thời nhưng ông T. đã không qua khỏi
Cùng ngõ 358, nhiều người vẫn chưa hết shock, nỗi sợ của họ bấy lâu giờ đã thành sự thật rồi. Một chị hàng xóm nhà ông T. chia sẻ, trong ngõ có nhiều chó ngoại to xác và hung dữ, vẫn hay được thả rông không rọ mõm gì cả. Mỗi lần thấy các "hung thần" này đi nghênh ngang ngoài đường là mọi người toát mồ hôi hột, nhất là khi chúng xuất hiện gần chỗ lũ trẻ con chơi á.
Một chị khác kể là không dám đi đường gần mà phải đi vòng xa hơn. "Gần hồ là nơi người ta hay thả chó đi vệ sinh và tắm. Lâu nay em không dám đi ngang chỗ đó, cũng cấm lũ nhỏ ra hồ chơi luôn. Mỗi lần đón con học về em đều phải đi vòng cho an toàn", chị nói.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Bình, tổ trưởng tổ dân phố ở ngõ 358 Bùi Xương Trạch cho biết: "Trong ngõ có nhiều hộ nuôi chó dữ, cũng đã nhiều lần xảy ra chuyện chó tấn công người rồi, nhưng đây là lần nghiêm trọng nhất.
Vừa rồi phường đã phát thông báo yêu cầu các gia đình nuôi chó phải kiểm dịch, tiêm phòng đầy đủ. Phường cũng bắt buộc phải có dây xích, rọ mõm khi dắt chó đi dạo. Từ đầu tháng 7/2018, phường đã lập đội bắt nhốt chó thả rông luôn, nhưng mà tình trạng này vẫn cứ diễn ra
Sáng sớm có rất nhiều nhà thả chó ra cái ao đầu ngõ để cho chó đi vệ sinh và tắm, mà đáng nói đây cũng là nơi lũ trẻ chơi và người già tập thể dục nữa. Ông T. bị chó tấn công cũng vào thời điểm sáng sớm như thế.
Nguồn: kenh14.vn