Cho bạn mượn tiền = công thức mất luôn cả bạn lẫn tiền

MunMimi114

New member
78e5b9a6b55e5439e550.jpg


Chỉ cần gặp một lần bị "xù nợ" là từ đó bạn sẽ có trauma không muốn cho ai mượn nữa luôn đó

483d43cdecaff630ad2b.jpg


"Tình bạn tốt nhất là đừng có động chạm tới tiền bạc" - câu này nghe quen không? Nhưng cũng có nhiều người nghĩ "bạn bè mà, khó khăn thì phải giúp chứ". Đứng giữa 2 lựa chọn "cho" hay "không cho" mà đã mất não từ hồi nào rồi ‍

Thực tế là 98-99% chúng mình (kể cả bạn đang đọc đây) khi có bạn bè xin mượn tiền thì vẫn... cho mượn thôi. Thậm chí chưa kịp nghe hết lý do đã "ping" tiền xong xuôi rồi. Tại vì lúc đó tình cảm đang dâng trào, mình nghĩ "nếu không giúp thì bạn ấy sống sao đây" Mượn tiền là chuyện chạm đến cảm xúc, lòng thương người và tình bạn lắm á. Nên người cho mượn thường quý trọng người kia lắm, đôi khi tin tưởng đến mức... quên luôn khả năng trả nợ của họ

"Cho mình mượn, một tháng sau trả đủ nhé!" - mẫu câu kinh điển mà ai cũng từng nghe.

Sau đó nếu gặp những người tự giác trả đúng hạn thì chúc mừng bạn may mắn lắm đấy! Nhưng vấn đề là... tiền bạc là chuyện nhạy cảm siêu cấp, khó mở lời kinh khủng. Nói chung chung về tiền thì được, nhưng nhắc cụ thể "bạn ơi tiền đâu?" thì ôi thôi khó vô cùng

Đặc biệt là khi người kia bắt đầu trễ hẹn vài ngày, vài tuần. Bạn có thấy ngại khi phải nhắc "trả tiền chưa?" không? Chắc chắn có rồi, vì lúc này món tiền đã thành chuyện riêng tư khó nói lắm.

Từ khi lời hứa trả tiền bị "delay" thì mọi thứ đều thay đổi hết. Lúc này bạn nhận ra mình đã thành "chủ nợ" thật sự rồi, không còn đơn thuần là bạn bè nữa - Brad Klontz, chuyên gia tâm lý học tài chính của Mỹ từng nói vậy đó.

Và sự thật đau lòng là: hầu hết các khoản vay bạn bè đều KHÔNG được hoàn trả "Bạn phải chuẩn bị sẵn tinh thần mất luôn tiền", Klontz khuyên thẳng luôn.

Thử đếm lại xem có bao nhiêu người trả nợ đúng hạn? Con số này chiếm tỷ lệ rất nhỏ thôi Còn tỷ lệ lớn hơn là chủ nợ bắt đầu phải... flex vị thế qua lời nói, hành động, thậm chí phải nhờ pháp luật can thiệp để đòi nợ.

Đến mức này thì đâu còn giữ được tình bạn nữa? Ai mà còn vui vẻ, tin tưởng được người đã "boom hàng" như vậy chứ Tiền chưa chắc lấy lại được, nhưng chắc chắn tình bạn sẽ rạn nứt.

Không có công thức chuẩn 100% cho việc có nên cho bạn mượn tiền hay không. Mối quan hệ của mỗi người khác nhau - có người thân thiết, có người chỉ là "bạn xã hội", có người qua đường. Tùy mức độ mà bạn thiết lập "hạn mức tín dụng" riêng cho từng người nha

Vì tỷ lệ tiền ra đi không về rất cao, nên hãy nghĩ luôn đây là "tiền giúp đời" đi. Nghĩ vậy bạn sẽ không biến thành chủ nợ bất đắc dĩ mà chỉ đơn giản là... một người có lòng tốt thôi ✨

Từ việc set hạn mức và coi như "tiền hỗ trợ", bạn sẽ quyết định được chi ra bao nhiêu. Có thể không phải toàn bộ số họ cần, nhưng rõ ràng trong lúc khẩn cấp thì có còn hơn không. Họ sẽ huy động thêm từ người khác. Đây cũng là cách giảm thiểu rủi ro cho cả hai bên nữa ️

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top