"Cho bạn một liều thuốc hối hận, bạn sẽ dùng thế nào?", chàng trai trả lời 5 từ và pass phỏng vấn cực gắt

d2fb21974d49aa11a72f.jpg


Ai mà chả từng hối hận vài lần trong đời đúng không? Nhưng mà cuộc đời này không có chữ "giá như" đâu các bạn ơi - có những thứ bỏ lỡ là bỏ lỡ luôn rồi. Thế nhưng nếu một ngày nào đó, trên đời này thực sự xuất hiện thuốc hối hận giúp bạn sửa chữa lại quá khứ, bạn sẽ làm gì với nó?

Nghe có vẻ hơi mơ màng nhỉ? Nhưng mà đừng tưởng câu hỏi này chỉ là tưởng tượng suông nhé! Mới đây thôi, trong một buổi phỏng vấn xin việc tại Trung Quốc, Văn Cường - một anh chàng fresh grad vừa ra trường - đã phải đối mặt với câu hỏi hack não này từ nhà tuyển dụng. Hôm đó có tổng cộng 3 ứng viên tham gia, và cả ba đều nhận được cùng một đề bài: "Cho bạn một liều thuốc hối hận, bạn sẽ sử dụng nó như thế nào?".

3c4ab0c2650727b8632c.jpg


Ứng viên đầu tiên là một anh chàng hơn 30 tuổi. Nghe xong câu hỏi, anh ấy ngồi suy nghĩ một hồi rồi trả lời: "Thực ra ai mà chẳng có lúc hối hận. Nếu thực sự có thuốc hối hận, tôi hy vọng được quay về thời thơ ấu, được gặp lại bố mẹ lúc họ còn trẻ, còn khỏe mạnh. Tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không lười học, không nghịch ngợm làm bố mẹ buồn". Có vẻ như quá xúc động, nói xong ứng viên này còn lấy tay lau nước mắt luôn

Người phỏng vấn thì cũng rất cảm động, nhưng mà đây là buổi phỏng vấn chứ không phải talk show nên họ nhanh chóng ra hiệu cho ứng viên thứ hai trả lời.

Ứng viên thứ 2 trông bình tĩnh hơn hẳn: "Nếu có thuốc hối hận, tôi muốn quay lại thời điểm trước kỳ thi đại học. Vì tôi thi không tốt nên không đỗ được trường mơ ước, bằng cấp của tôi vì thế cũng bị ảnh hưởng. Nhiều công ty đã từ chối tôi chỉ vì bằng không đủ tốt dù năng lực của tôi không hề kém ai.

Nên nếu có thuốc hối hận, tôi sẽ quay lại ôn tập kỹ hơn để thi vào trường tốt hơn. Xét cho cùng, trong xã hội hiện tại, bằng cấp vẫn đóng vai trò rất quan trọng mà".

Nghe xong, người phỏng vấn gật đầu và ra hiệu đến lượt Văn Cường.

Sau vài giây suy nghĩ, Văn Cường chỉ trả lời đúng 5 chữ: "Tôi sẽ không dùng nó"

780740a4f272f1aa9144.jpg


Người phỏng vấn vô cùng ngạc nhiên và tò mò hỏi lý do. Lúc này, anh chàng mỉm cười tự tin rồi giải thích: Bởi vì trên đời này không hề có cái gọi là thuốc hối hận nên anh cũng sẽ không mất thời gian ảo tưởng về những thứ vô bổ như vậy. Và dù hối hận là chuyện bình thường, nhưng thực ra hối hận chẳng mang lại tác dụng gì cả - những gì đã xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Ngoài việc chấp nhận, điều tốt nhất chúng ta có thể làm là sửa sai và tránh tái phạm lần sau.

Câu trả lời của Văn Cường chắc chắn đã gây ấn tượng cực mạnh với người phỏng vấn. Họ đứng dậy vỗ tay rất to và thông báo Văn Cường đã được nhận ngay tại chỗ luôn! Lý do rất đơn giản: Bởi vì Văn Cường biết phân biệt đâu là hiện thực, đâu là hư cấu và không tốn thời gian cho những điều viển vông. Trong khi đó, hai ứng viên kia quá cứng nhắc, chỉ biết trả lời theo câu hỏi, đáp án tuy cảm động nhưng lại vô giá trị.

Nguồn: Sohu

88e90959bdd3bbf27803.jpg


47d1a010d108506428c3.jpg


f852edd66d162fa430d2.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top