Trời ơi, một câu chuyện thương tâm đang gây xôn xao dư luận ở TP.HCM đây này!
Theo báo Tiền Phong đưa tin, ngày 22/9, Công an TP.HCM đã phối hợp với các đơn vị liên quan để khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông tại cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên đường ĐT743C (phường Dĩ An).
Nghe mà xót xa quá! Tối 21/9, ông V.Đ.C. (61 tuổi, quê Nghệ An) đi bộ đến cửa hàng xăng dầu S.L. trên đường ĐT743C để trú mưa. Hình như tối đó trời mưa to nên bác không về được.
Đến khuya, thấy ông C. vẫn còn ở lại đó, nhân viên cửa hàng cũng tốt bụng, cho bác mượn một chiếc ghế bố và tấm chăn để nằm nghỉ qua đêm luôn. Thật sự là hành động rất đẹp của nhân viên cây xăng đấy!
Nhưng mà plot twist đau lòng đến rồi... Theo báo Dân Trí thông tin, sáng hôm sau khi nhân viên cửa hàng đến gọi ông C. dậy thì phát hiện bác đã tử vong rồi. Chắc lúc đó ai cũng sốc nặng lắm
Nhận được tin báo, Công an phường Dĩ An đã có mặt tại hiện trường ngay để lấy lời khai nhân chứng, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh nhằm điều tra nguyên nhân vụ việc.
Nguồn: saostar.vn