Ôi chao, sáng ngày 12/10 vừa rồi, người dân Paris tỉnh dậy với tin sốc: khu chợ Marché Couvert des Enfants Rouges - địa điểm "sống dai" hơn 400 năm tuổi - đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn rồi May mắn là không có ai bị thương hay mất mạng, nhưng khoảng 20 tiểu thương giờ đứng trước cảnh "tan hoang" mất luôn chỗ kinh doanh gắn bó bao năm, thậm chí cả đời.
Theo The Sun đưa tin, ngọn lửa bùng lên dữ dội vào khoảng 3 giờ sáng tại khu chợ có mái che này - nơi đã mở cửa từ tận năm 1615 đấy nhé! Lửa lan nhanh kinh khủng, bao trùm toàn bộ khu vực bên trong, tạo thành cột khói khổng lồ giữa trung tâm Paris luôn.
Trung tá Pierre de Bouvier thuộc Lữ đoàn Cứu hỏa Paris cho biết khi các anh đến nơi thì đám cháy đã "lên đỉnh" rồi, ngọn lửa phủ kín cả khu chợ. Khoảng 1.000 m² diện tích bị "bay màu", kết cấu kim loại cũng sụp đổ một phần.
"Chợ đã bị phá hủy hoàn toàn. Không còn gì sót lại của khu chợ có mái che", ông Pierre de Bouvier cho biết.
Lực lượng cứu hỏa đã "chiến" hết sức để khống chế đám cháy, không cho lửa lan sang nhà dân và các cơ sở kinh doanh xung quanh. Theo Thị trưởng khu vực trung tâm Paris - ông Ariel Weil, điều may mắn nhất là không ai bị thương hay mất mạng, các tòa nhà xung quanh cũng an toàn.
Ông Weil khen ngợi lực lượng cứu hỏa phản ứng nhanh và hiệu quả. Tuy nhiên với những người bán hàng ở chợ, mất mát này nặng nề vô cùng, bởi đây không chỉ là nơi kiếm tiền mà còn chứa đầy ký ức và là cả cuộc sống của nhiều gia đình luôn
Theo thông tin được công bố, khoảng 20 tiểu thương bị ảnh hưởng trực tiếp. Trong số đó có người đã bán hàng ở chợ này qua nhiều thế hệ, coi nơi đây như "second home" vậy.
Noémie Wagner, một trong những tiểu thương tại chợ, không kìm được nước mắt khi nhắc đến vụ cháy. Với cô, mất mát này không chỉ là phải bắt đầu lại từ con số 0, mà còn là sự đổ vỡ của những ký ức được "xây" suốt nhiều năm.
"Tôi đã lớn lên ở đó. Thật khó khăn khi chứng kiến 20 hay 30 năm cuộc đời tan thành khói bụi", Wagner chia sẻ.
Câu nói này cho thấy mức độ gắn bó sâu sắc của những người kinh doanh với khu chợ lịch sử. Với nhiều người, đây không chỉ là nơi kiếm sống mà còn là không gian lưu giữ những câu chuyện gia đình, những mối quan hệ "thân thiết" lâu năm và cả những ký ức tuổi thơ.
Wagner cũng cho biết cô từng lo lắng về mức độ an toàn của khu chợ từ trước khi vụ việc xảy ra. Theo lời kể của cô, hệ thống báo động không được kích hoạt trong vụ cháy. Wagner chỉ biết sự việc sau khi được người cô báo tin.
"Chúng tôi luôn lo sợ một chuyện như thế này sẽ xảy ra, bởi chúng tôi vẫn luôn cảm thấy khu chợ chưa đủ an toàn", cô nói.
Còn theo lời quản lý khu chợ được tờ Le Parisien dẫn lại, nhân viên vệ sinh cuối cùng rời khỏi chỗ vào khoảng 20 giờ tối hôm trước vẫn báo là mọi thứ "ổn áp" cả. Nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ hỏa hoạn hiện vẫn chưa rõ.
Được thành lập vào năm 1615, Marché Couvert des Enfants Rouges được biết đến là khu chợ thực phẩm lâu đời nhất Paris đấy! Trải qua hơn bốn thế kỷ, nơi đây đã trở thành địa điểm quen thuộc của người dân địa phương và du khách, mang dấu ấn của đời sống thương mại truyền thống giữa lòng thủ đô nước Pháp.
Tên gọi Enfants Rouges, nghĩa là "Những đứa trẻ mặc áo đỏ", bắt nguồn từ một trại trẻ mồ côi nằm gần khu vực này. Những đứa trẻ tại đó từng mặc trang phục màu đỏ, biểu tượng gắn với lòng bác ái trong Kitô giáo. Tên gọi của khu chợ vì thế cũng lưu giữ một phần câu chuyện lịch sử và văn hóa của Paris.
Sự tồn tại của khu chợ từng suýt "game over" vào năm 1982, khi có kế hoạch phá dỡ để xây bãi đỗ xe ngầm. Tuy nhiên, dự án cuối cùng bị hủy sau khi người dân địa phương "quăng" phản đối. Nhờ đó, khu chợ tiếp tục tồn tại và duy trì vai trò trong đời sống của cộng đồng.
Vụ hỏa hoạn lần này vì thế không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn đặt ra những lo ngại về tương lai của một địa điểm mang giá trị lịch sử lâu đời. Khi phần lớn công trình đã bị phá hủy, những người từng gắn bó với nơi đây phải đối mặt với sự mất mát cả về sinh kế lẫn ký ức.
Dù không có thương vong và đám cháy không lan sang các tòa nhà lân cận, hậu quả đối với khoảng 20 tiểu thương vẫn rất lớn. Với họ, những gì bị thiêu rụi không chỉ là gian hàng hay hàng hóa, mà còn là thành quả lao động tích lũy qua nhiều năm
Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được làm rõ. Trong lúc chờ đợi những thông tin tiếp theo, Marché Couvert des Enfants Rouges đã trở thành một địa điểm lịch sử khác của Paris phải đối mặt với mất mát nghiêm trọng, để lại nỗi tiếc nuối cho những người từng xem khu chợ hơn 400 năm tuổi là một phần trong cuộc sống của mình.
Nguồn: saostar.vn