KoalaKeo2k7
New member
Câu chuyện xảy ra ở Quảng Châu (Trung Quốc) gần đây đang khiến cư dân mạng "khóc ròng" vì quá cảm động Hai anh em họ Đặng đã âm thầm lên kế hoạch suốt 2 tháng để tổ chức đám cưới cho ba mẹ - những người đã bên nhau 36 năm nhưng chưa một lần được mặc váy cưới, mặc vest đứng trước thánh đường!
Theo lời cô Đặng chia sẻ, hai anh em đều đang học tập và làm việc tại Quảng Châu. Vì bận rộn với cuộc sống, ít khi về thăm nhà, hai anh em luôn cảm thấy guilty vì chưa dành đủ thời gian cho ba mẹ. Thế là họ quyết định thực hiện một món quà siêu đặc biệt để "đền bù" lại những gì mà ba mẹ đã hy sinh cho con cái
Ý tưởng này do người anh nghĩ ra và cả hai đã "giấu kín như bưng" suốt 2 tháng trời. Để không lộ bí mật, họ chỉ nói với ba mẹ là gia đình sẽ đi chụp ảnh chung, và may quá được tặng luôn gói chụp ảnh cưới free (chiêu này khá ổn đấy ).
Đến ngày diễn ra sự kiện, mẹ 57 tuổi vẫn tưởng mình chỉ đến dự đám cưới của người khác thôi. Nhưng khi bước vào sảnh tiệc và nhìn thấy đầy đủ họ hàng bạn bè, nghe những lời chúc phúc dành cho mình, bà mới "chợt nhận ra" mình chính là nhân vật chính! Cái twist này phải gọi là "plot twist of the year" luôn
Anh họ Đặng kể rằng ba mẹ anh đã kết hôn được 36 năm nhưng chưa từng có đám cưới chính thức. Mỗi lần đi dự tiệc cưới của người khác, mẹ anh hay ngắm nghía váy cưới và lộ vẻ tiếc nuối vì bản thân chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác làm cô dâu.
"Chúng tôi muốn bù đắp cho những điều mà cha mẹ còn dang dở", anh chia sẻ.
Theo lời người con trai kể lại, khi nhận ra tất cả mọi người đều đến để chúc phúc cho mình, mẹ anh vui như một đứa trẻ được tặng quà. Bà không kìm được nước mắt hạnh phúc trước món quà bất ngờ này
Đỉnh điểm của cảm xúc là khi trên màn hình lớn chiếu đoạn video do hai anh em chuẩn bị, ghi lại những kỷ niệm và lời tri ân gửi đến ba mẹ. Trước sự chứng kiến của mọi người, mẹ nghẹn ngào bày tỏ mong muốn được tiếp tục đồng hành cùng chồng "trong cả những kiếp sau" (ai nghe mà không khóc được nào ).
Nguồn: saostar.vn