TiểuThưTràSữa
New member
Ối dồi ôi, chuyện éo le này mà kể ra thì ai cũng phải thốt lên "hén chi" Tối 7-6 vừa rồi, một con diều sáo "lạc lối" xuất hiện gần đường băng sân bay Cát Bi khiến 4 chuyến bay bị ảnh hưởng, hành khách chờ như... chờ trăng lên luôn á.
Chiều 7-6, ông Trần Hoài Phương - Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc đã confirm tin này với Báo Người Lao Động. Theo đó, con diều này bay lượn gần đường băng sân bay quốc tế Cát Bi (TP Hải Phòng), gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bay và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn bay nữa chứ
**Drama bắt đầu từ 22h23 đêm 7-6**
Cụ thể, lúc 22h23 ngày 7-6, phi công của một chuyến bay Vietnam Airlines từ TP.HCM đi Hải Phòng phát hiện có vật thể lạ phát ánh sáng xanh-đỏ nhấp nháy liên tục ở độ cao khoảng 200-300 feet (tầm 61-91m), ngay sát khu vực đường cất hạ cánh luôn.
Ngay lập tức, sân bay đã phối hợp với công an, quân đội và các đơn vị liên quan để điều tra xem "vật thể lạ" này là cái gì. Mãi đến 23h54 thì lực lượng chức năng mới xác định được đây là một con diều sáo có gắn đèn và đã kéo nó xuống khỏi vùng nguy hiểm.
Đến 0h10 ngày 8-6, sau khi phi công xác nhận không còn thấy vật thể bay nữa, Tổ An toàn đường cất hạ cánh mới cho sân bay hoạt động trở lại. Thế là xong, nhưng hậu quả thì... nặng nề lắm các bạn ơi
**4 chuyến bay "khóc thét", hành khách mệt nghỉ**
Sự cố này đã ảnh hưởng đến 4 chuyến bay: 2 chuyến phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, còn 2 chuyến kia thì delay giờ cất cánh.
Anh Trọng Đức - hành khách trên chuyến bay VJ284 từ TP.HCM đi Hải Phòng - chia sẻ rằng máy bay dự kiến cất cánh lúc 20h15 nhưng thực tế phải muộn hơn khoảng 1 tiếng. Đến gần Hải Phòng thì tổ bay thông báo không thể hạ cánh do có "vật thể lạ" xuất hiện. Bay vòng vòng chờ đợi tầm 40 phút, cuối cùng máy bay phải quay đầu sang Nội Bài để tiếp nhiên liệu
Sau đó, hành khách phải ngồi chờ tại nhà ga Nội Bài tận 3 tiếng đồng hồ (trong đó có cả nhiều gia đình có trẻ em nữa), mãi đến khoảng 2h40 sáng mới được làm thủ tục lại để bay tiếp về Hải Phòng. Máy bay hạ cánh tại Cát Bi lúc hơn 3h sáng ngày 8-6. Về đến nơi thì trời gần sáng rồi, ai mà không mệt chứ
Hãng hàng không có hỗ trợ voucher 150.000 đồng cho những hành khách muốn tự di chuyển về Hải Phòng, và một số người đã chọn cách này để rời sân bay sớm hơn.
**Không chỉ Cát Bi, Nội Bài cũng "dính đạn"**
Cùng ngày đó, các phi công của Vietnam Airlines và Vietjet Air cũng phát hiện diều xuất hiện gần sân bay Nội Bài sau khi cất cánh từ đường băng 11R. Sự việc này làm ảnh hưởng đến 7 chuyến bay: 2 chuyến đã nổ máy chờ tại sân đỗ và 5 chuyến chuẩn bị khởi hành phải tạm dừng.
Trước đó một ngày (6-6), một chiếc drone bay lơ lửng gần sân bay Nội Bài cũng đã làm ảnh hưởng đến tận 16 chuyến bay rồi.
Nguồn: soha.vn
Chiều 7-6, ông Trần Hoài Phương - Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc đã confirm tin này với Báo Người Lao Động. Theo đó, con diều này bay lượn gần đường băng sân bay quốc tế Cát Bi (TP Hải Phòng), gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bay và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn bay nữa chứ
**Drama bắt đầu từ 22h23 đêm 7-6**
Cụ thể, lúc 22h23 ngày 7-6, phi công của một chuyến bay Vietnam Airlines từ TP.HCM đi Hải Phòng phát hiện có vật thể lạ phát ánh sáng xanh-đỏ nhấp nháy liên tục ở độ cao khoảng 200-300 feet (tầm 61-91m), ngay sát khu vực đường cất hạ cánh luôn.
Ngay lập tức, sân bay đã phối hợp với công an, quân đội và các đơn vị liên quan để điều tra xem "vật thể lạ" này là cái gì. Mãi đến 23h54 thì lực lượng chức năng mới xác định được đây là một con diều sáo có gắn đèn và đã kéo nó xuống khỏi vùng nguy hiểm.
Đến 0h10 ngày 8-6, sau khi phi công xác nhận không còn thấy vật thể bay nữa, Tổ An toàn đường cất hạ cánh mới cho sân bay hoạt động trở lại. Thế là xong, nhưng hậu quả thì... nặng nề lắm các bạn ơi
**4 chuyến bay "khóc thét", hành khách mệt nghỉ**
Sự cố này đã ảnh hưởng đến 4 chuyến bay: 2 chuyến phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, còn 2 chuyến kia thì delay giờ cất cánh.
Anh Trọng Đức - hành khách trên chuyến bay VJ284 từ TP.HCM đi Hải Phòng - chia sẻ rằng máy bay dự kiến cất cánh lúc 20h15 nhưng thực tế phải muộn hơn khoảng 1 tiếng. Đến gần Hải Phòng thì tổ bay thông báo không thể hạ cánh do có "vật thể lạ" xuất hiện. Bay vòng vòng chờ đợi tầm 40 phút, cuối cùng máy bay phải quay đầu sang Nội Bài để tiếp nhiên liệu
Sau đó, hành khách phải ngồi chờ tại nhà ga Nội Bài tận 3 tiếng đồng hồ (trong đó có cả nhiều gia đình có trẻ em nữa), mãi đến khoảng 2h40 sáng mới được làm thủ tục lại để bay tiếp về Hải Phòng. Máy bay hạ cánh tại Cát Bi lúc hơn 3h sáng ngày 8-6. Về đến nơi thì trời gần sáng rồi, ai mà không mệt chứ
Hãng hàng không có hỗ trợ voucher 150.000 đồng cho những hành khách muốn tự di chuyển về Hải Phòng, và một số người đã chọn cách này để rời sân bay sớm hơn.
**Không chỉ Cát Bi, Nội Bài cũng "dính đạn"**
Cùng ngày đó, các phi công của Vietnam Airlines và Vietjet Air cũng phát hiện diều xuất hiện gần sân bay Nội Bài sau khi cất cánh từ đường băng 11R. Sự việc này làm ảnh hưởng đến 7 chuyến bay: 2 chuyến đã nổ máy chờ tại sân đỗ và 5 chuyến chuẩn bị khởi hành phải tạm dừng.
Trước đó một ngày (6-6), một chiếc drone bay lơ lửng gần sân bay Nội Bài cũng đã làm ảnh hưởng đến tận 16 chuyến bay rồi.
Nguồn: soha.vn