Chờ 10 năm để "quẩy" lại: Mamma Mia 2 xịn sò hơn xưa, cảm xúc phủ sóng từ đầu đến cuối!

KhoaiStar6432

New member
f757279e36d9007c0278.jpg


Sau 10 năm chờ đợi, "Mamma Mia! Here We Go Again" (tựa Việt: Mamma Mia! Yêu lần nữa) đã comeback và làm bùng nổ rạp phim với âm nhạc đỉnh cao, vũ đạo mãn nhãn và tình yêu tràn ngập màn hình luôn nha!

Nhớ mùa hè 2008, "Mamma Mia!" (Giai điệu hạnh phúc) đã làm mưa làm gió và kết thúc mùa hè một cách rực rỡ vô cùng. Và giờ đây, sau đúng 10 năm, dàn cast quen thuộc đã trở lại với phần 2, sẵn sàng làm "cháy" mùa hè một lần nữa!

Những câu chuyện chưa từng được kể

Phần 2 này không chỉ là phần tiếp theo mà còn reveal thêm những câu chuyện về tuổi trẻ của Donna (Meryl Streep) mà hồi xưa chưa ai biết đâu.

Năm năm sau đám cưới trong phần 1, Sophie (Amanda Seyfried) giờ đã là một cô gái trưởng thành rồi nè, đang chuẩn bị khai trương khách sạn Belle Donna – tâm huyết cả đời của mẹ cô. Tuy nhiên, quan hệ của Sophie và Sky (Dominic Cooper) bắt đầu có drama khi cô muốn ở lại đảo Kalokairi còn Sky thì muốn bay sang New York phát triển sự nghiệp. Classic relationship problem đúng không nào?

0ca8c5b9868eea7ae2b4.jpg


Qua lời kể của Tanya (Christine Baranski) và Rosie (Julie Walters) – hai người bạn thân của Donna, Sophie mới biết thêm nhiều chi tiết về tuổi trẻ "máu lửa" của mẹ mình. Về những cuộc tình chớp nhoáng với ba người cha Sam (Pierce Brosnan), Bill (Stellan Skarsgård) và Harry (Colin Firth). Về việc mẹ cô đến hòn đảo này thế nào, xây dựng mọi thứ từ con số không ra sao và một mình nuôi cô lớn khôn như thế nào.

Plot twist là Sophie phát hiện mình có bầu, và lúc này cô cảm thấy mình hiểu mẹ hơn bao giờ hết. Thêm vào đó, cô còn được gặp một người thân chưa từng gặp: bà ngoại Ruby Sheridan (Cher) nữa cơ! ✨

Ai cũng có chỗ trong tình yêu

So với phần trước thì phần 2 này có cốt truyện "dày" hơn hẳn. Nếu như phần 1 chỉ kể về những cuộc tình của Donna qua mấy trang nhật ký thì giờ đây nó trở thành phần quan trọng của cốt truyện luôn.

Người xem mới hiểu vì sao cả ba anh chàng đều mê mệt Donna dù chỉ là những cuộc tình ngắn ngủi. Không có cuộc tình nào là mãi mãi, chỉ có những khoảnh khắc trở nên vĩnh cửu thôi. Ai mà chẳng muốn một lần được cháy hết mình trong tình yêu như vậy đúng không?

Donna đã chọn sống cuộc đời theo cách của mình. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô quyết định xách ba lô lên và đi, phiêu lưu tình ái với ba người đàn ông rồi chủ động rời xa họ. Lily James đã thể hiện thành công một Donna thời trẻ quyến rũ, nóng bỏng, năng lượng tràn trề 24/7. Một người mà Bill phải thốt lên: "Em cười làm cả thế giới muốn cười theo". Còn Sam thì khẳng định: "Nếu phải lựa chọn giữa giúp đỡ em hoặc bỏ mặc em thì anh nghĩ mình chẳng việc gì phải lựa chọn cả". Quá ngọt ngào luôn!

f4d1a47013a1dc02f936.jpg


Và rồi, sau những tháng ngày "sôi động" của tuổi trẻ, cô quyết định dừng chân ở một mảnh đất mà cô luôn cảm thấy thuộc về, lặng lẽ sinh con và làm mẹ đơn thân.

Điều đặc biệt là dù Donna đã hẹn hò và gần gũi với cả ba người đàn ông nhưng nhiều năm sau gặp lại, ba anh lại đoàn kết và thân thiết đến kỳ lạ. Hoàn toàn không có drama ghen tuông, trách móc mà chỉ có sự thấu hiểu, sẻ chia. Cả ba đều muốn được bù đắp cho Donna, cả ba đều tin mình là cha ruột của Sophie và việc xác định ai mới là cha ruột chẳng còn quan trọng nữa. Họ vui vẻ san sẻ vị trí cha "một phần ba" của mình luôn!

Ai bảo hạnh phúc là tấm chăn chật chội, người này ấm thì người kia lạnh? Khi chúng ta biết sẻ chia thì ai cũng có phần trong hạnh phúc. Ở hòn đảo Kalokairi như thiên đường tình yêu vậy, từ người già đến người trẻ, ai cũng được yêu, ai cũng tìm thấy một nửa của mình. So wholesome! ️

976b5873ab47c94d5391.jpg


Gia đình chính là tình yêu, cũng là cả cuộc đời ‍‍

Không chỉ nói về tình yêu, Mamma Mia! Here We Go Again còn đem đến những phút giây cảm động về tình cảm gia đình. Từ việc cả ba người đàn ông đều chia sẻ trách nhiệm làm cha, đến việc làm mẹ của Donna và Sophie.

Nếu như Sophie hạnh phúc vì có Sky và ba người cha bên cạnh thì lúc Donna mang thai lại chỉ có một mình, không biết chia sẻ với ai, không biết nương tựa vào ai. Có lẽ cảnh Donna mang thai và sinh con một mình sẽ lấy đi nước mắt của nhiều khán giả đấy. Chẳng có hình ảnh nào thiêng liêng và đẹp đẽ hơn hình ảnh người mẹ vượt cạn và ôm sinh linh bé bỏng vào lòng.

30ad9346cfb06dd5dbfd.jpg


Phim vừa hài hước vừa cảm động, khán giả được cười sảng khoái rồi lại rơi nước mắt liền luôn. Phim gợi nhiều suy ngẫm về giá trị của gia đình. Tiền bạc, danh vọng và những chuyến phiêu lưu ngoài kia chẳng bằng một mái ấm ở một góc nhỏ bình yên nào đó. Gia đình, đó là tình yêu và cũng chính là cả cuộc đời.

Hãy quẩy lên!

Trong Mamma Mia! Here We Go Again, bên cạnh những diễn viên quen thuộc của phần trước còn có sự xuất hiện của loạt diễn viên mới trong những vai diễn thời trẻ: Donna (Lily James), Sam (Jeremy Irvine), Bill (Josh Dylan), Harry (Hugh Skinner), Tanya (Jessica Keenan Wynn) và Rosie (Alexa Davies). Chỉ nhìn poster thôi cũng thấy, đây là cuộc hội ngộ đông vui chưa từng thấy của cả ba thế hệ tại hòn đảo xinh đẹp Kalokairi luôn!

Phần 2 vẫn giữ được tinh thần của phần trước, từ bối cảnh, màu phim đến âm nhạc và không khí tươi vui. 10 năm gặp lại nhưng người xem không nhận thấy có sự ngắt quãng nào. Thời gian dường như đã quá ưu ái cho dàn diễn viên cũ, họ hầu như chẳng già đi mấy, chỉ phong độ hơn, xinh đẹp hơn, mặn mà đằm thắm hơn thôi.

Xem Mamma Mia! Here We Go Again, khán giả lại được mãn nhãn với dàn cast có ngoại hình quá đẹp và đồng đều. Từ những anh chàng cao to lực lưỡng, cơ bụng sáu múi, những cô nàng nóng bỏng xinh đẹp, đến những người đàn ông trung niên vẫn ngời ngời phong độ, những người phụ nữ càng có tuổi lại càng quyến rũ hơn. Cuối phim còn có sự xuất hiện bất ngờ của bà ngoại Sophie – Ruby Sheridan (Cher), chỉ vài phút nhưng đã chiếm trọn spotlight của buổi tiệc luôn! ✨

7225ced882ab409cabea.jpg


Bối cảnh chính của phim vẫn là hòn đảo xinh đẹp Kalokairi (tên thật là Skopelos) của Hy Lạp, một mảnh đất bình yên ở vùng biển Địa Trung Hải, với biển xanh, cát trắng, nắng vàng, đẹp như chốn thiên đường. Ở phần 2, phim có nhiều đại cảnh hơn, phô diễn vẻ đẹp lộng lẫy của bối cảnh này. Bằng cách dựng song song với những pha chuyển cảnh mượt mà, hiện tại và quá khứ như đan quyện vào nhau. Trong từng khuôn hình, từng nhân vật ở hiện tại, đều có bóng dáng của quá khứ. Nghệ thuật quá!

Âm nhạc vẫn là linh hồn của bộ phim

Vốn là một bộ phim nhạc kịch nên phần âm nhạc vẫn là linh hồn của phim. Khán giả được nghe lại những ca khúc quen thuộc của phần trước như "I have a dream", "Dancing queen", "Mamma Mia!" qua những giọng ca mới với cách trình diễn mới, và những bài hát mới như "Waterloo", "Knowing Me, Knowing You", "My Love, My Life". Phần âm nhạc của phim chủ yếu vẫn là chất liệu âm nhạc của ABBA.

96847630a81c0755af92.jpg


Phần 2 cũng đưa vào số lượng ca khúc gần tương đương với phần trước, song có phần uyển chuyển hơn. Có những ca khúc được đưa vào màn trình diễn của nhân vật trên sân khấu, hoặc thể hiện những lời chuyện trò, tâm sự của nhân vật. Do đó giữa âm nhạc với cốt truyện và tâm lý nhân vật có sự kết nối chặt chẽ.

Trong phim có nhiều trường đoạn âm nhạc ấn tượng, khán giả như chìm đắm trong tình yêu với những bài hát "Waterloo", "Fernando", nghẹn ngào, lắng đọng với "My Love, My Life", và vỡ òa trong hạnh phúc với "Super Trouper". Emotional rollercoaster thật sự!

Trong phần này người xem cũng được nghe lại giọng hát trong trẻo của Sophie (Amanda Seyfried), giọng hát dịu dàng, sâu lắng của Donna (Meryl Streep) và đặc biệt là giọng hát dày dặn, khỏe khoắn của Ruby Sheridan (Cher). Dù đã trở thành bà ngoại nhưng một khi bà cất giọng lên thì không chỉ ông Fernando mà ngay cả người xem cũng bị bà quyến rũ luôn!

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top