Chịu trời! Giữa lòng Hà Nội mà phải xách xô xin nước như đang "về nguồn"

BanhTeen4573

New member
9120c3c5fb4e14776a4e.jpg


Hàng trăm hộ dân ở phường Nam Đồng (Hà Nội) đang sống trong cảnh khốn đốn vì phải lật đật xách xô đi xin nước sạch hàng ngày. Lý do? Khu vực này mất nước nhiều ngày mà vẫn chưa được khắc phục luôn á!

Mấy hôm nay, các bác các chú sống trong ngõ 71, 73 phố Nguyễn Lương Bằng (Nam Đồng, Đống Đa) đang phải chịu cảnh cực khổ vì mất nước sạch kéo dài. Ban ngày nắng như đổ lửa, đêm về oi bức mà nước thì... bay màu, nghĩ thôi đã thấy ám ảnh rồi

Có nhà mà không dám đi vệ sinh, không dám tắm - nghe vừa buồn cười vừa tội nghiệp. Cuộc sống của hàng trăm hộ dân bị đảo lộn hoàn toàn nha!

Trưa 10.8, phóng viên báo Lao Động có mặt tại hiện trường và chứng kiến cảnh người dân tất tả xách xô chạy khắp các con ngõ nhỏ để xin nước. Nhiều nhà còn phải mắc đường ống dẫn nước từ nhà khác về để xài nữa cơ.

Ông Lê Duy Hưng, ngõ 71 Nguyễn Lương Bằng than thở với báo Lao Động rằng tình trạng này diễn ra thường xuyên, đặc biệt là từ đầu hè đến giờ.

"Từ đầu hè tới giờ, khu này mất nước liên tục. Ba ngày nay, chúng tôi gần như không có giọt nào. Nhà tôi 5 người phải đi ra ngoài ăn quán, đi nhờ vệ sinh. Sáng nay mới xin được một ít nước để tắm giặt cho 2 cháu nhỏ. Chúng tôi đã gọi điện lên Xí nghiệp nước Đống Đa nhiều lần, họ cử người xuống, hứa có nước rồi lại không thấy đâu" - ông Hưng bức xúc.

2fc0abda375af69b73c4.jpg


Mất nước kéo dài, bể chứa của nhiều hộ dân cạn kiệt dần khiến cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn. Khổ thật sự luôn!

aaa1dbdab0f1651c4a1a.jpg


Chị Trần Thanh Tâm, 42 tuổi (phường Nam Đồng, quận Đống Đa) phải đi xin nước nhà hàng xóm có bể ngầm lớn trong ngày 10.8.

Vừa lật đật xách xô nước quanh ngõ hỏi nhà nào có nước để xin về thay tã cho con, chị T.T tâm sự: "Sống giữa thành phố mà cứ phải chịu cảnh mất nước như thế này thì đến chết mất chú ạ! Không biết bác Chung (Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP Hà Nội) mà ở đây thì bác sẽ sống như thế nào?".

Ông Nguyễn Văn Trường, 75 tuổi vừa cúi đầu xuống bể ngầm vớt vát những ca nước cuối cùng để rửa mặt vừa than: "Mất nước kéo dài ngày mà không thấy tín hiệu gì từ xí nghiệp cấp nước, mấy ngày nay nóng hầm hập, phải sử nước nhiều mà cứ phải dùng dè sẻn nhưng bể cũng trơ đáy rồi, nếu không có nước trở lại hàng trăm hộ dân chúng tôi biết kêu ai!".

Về sự việc này, đại diện Xí nghiệp nước Đống Đa (thuộc Công ty nước sạch Hà Nội) cho biết nguyên nhân mất nước là do những ngày gần đây thời tiết nắng nóng, nhu cầu sử dụng tăng cao nên một số khu vực nước chảy chậm. Họ khẳng định đã cử người xuống khắc phục và cấp nước cho người dân rồi.

Mà này, hồi giữa tháng 6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có công điện yêu cầu các sở, ngành chủ động ứng phó với tình hình nắng nóng kéo dài đấy nhé. Trong đó nhấn mạnh không để mất nước sạch cục bộ tại các khu dân cư, tổ dân phố và khu chung cư.

"Để chủ động ứng phó với tình hình nắng nóng, đảm bảo điều kiện tốt nhất phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân, yêu cầu Sở Xây dựng chỉ đạo các công ty nước sạch bổ sung trạm bơm tăng áp, đảm bảo cung cấp đủ nước sạch cho người dân Thủ đô, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng mất nước sạch cục bộ tại các khu dân cư, tổ dân phố" - Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top