"Hắn chôn người phụ nữ ngay tại sân nhà, rồi cứ thế sống với 2 đứa trẻ như không. Nghĩ mà rùng mình luôn á"
Năm 1964, tại Pittsburgh, Pennsylvania, Mỹ, chị Mary Arcuri đột nhiên biến mất không dấu vết. Anh chồng Albert của chị lúc đó khai với cảnh sát rằng vợ anh đã "đi theo ai đó" rồi. Gia đình Mary lúc đó đau đớn vô cùng nhưng cũng tin lời đó, vì toàn bộ đồ đạc của Mary đều biến mất sạch, còn Albert thì diễn vai người chồng đau khổ rất thuyết phục. Nhưng mà hơn 50 năm sau, sự thật mới được phơi bày – hoá ra Mary chưa bao giờ rời khỏi nhà cả!
Một năm sau khi Mary "mất tích", Albert qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi và ngôi nhà được bán cho chủ mới.
Fast forward đến tháng 2/2018, các anh thợ xây đang đào bới ở sân nhà thì phát hiện ra thi thể của Mary nằm ngay dưới đó. Chứng cứ thu thập được cho thấy Albert có liên quan trực tiếp đến cái chết của vợ mình.
Plot twist là không có bất kỳ hồ sơ nào về vụ mất tích của Mary trong lưu trữ của cảnh sát cả. Case này chưa bao giờ được điều tra đúng nghĩa
Bà Therese Rocco, lãnh đạo đơn vị mất tích của sở cảnh sát, từng là hàng xóm và cả mẹ đỡ đầu của con gái Mary nữa. Bà kể lại rằng vợ chồng Mary hay cãi nhau, Albert luôn nghĩ vợ mình "có vấn đề" với ai đó. Rồi bỗng một ngày Mary biến mất. Lúc đó bà Therese cũng không thấy lạ lắm, vì nghĩ mà hôn nhân căng thẳng thế thì người vợ bỏ đi cũng hợp lý.
"Tôi biết hai người hay cãi nhau, nhưng sau khi Mary đi rồi thì tôi cũng không để tâm nữa. Thế mà tôi vẫn thắc mắc hoài sao chị ấy lại cắt liên lạc hẳn với con mình được" - bà Therese chia sẻ.
Charles Sberna, cháu trai của Mary (lúc đó đang sống chung nhà), kể rằng 2 mẹ con anh lúc đó thấy sus lắm, cảm giác có gì đó không ổn.
Cả gia đình đều nghi ngờ Albert khi hắn đổ xi măng ở một khu vực sân sau. Lúc đó Charles tin rằng mẹ anh và vài người họ hàng đã báo cảnh sát rồi, nhưng công an không mấy quan tâm
Vào những năm 1960, cơ quan chức năng ít khi can thiệp vào "chuyện gia đình". Họ nghĩ đó là chuyện riêng tư, còn việc một người vợ bị chồng bắt gặp ngoại tình rồi bỏ đi thì cũng... bình thường thôi.
Charles kể thêm rằng Albert không thích trẻ con tí nào, là người ích kỷ cực kỳ. Hắn còn vứt đồ chơi của Charles ra ngoài sân nhiều lần.
Nhưng trong mắt hàng xóm Therese, Albert lại hoàn toàn khác. Bà nhớ hắn là người dịu dàng, lịch sự và tốt bụng.
"Đến giờ tôi vẫn không tin được ông ấy làm chuyện đó. Nghĩ mà see, chôn vợ ngay dưới sân rồi cứ thế sống với lũ trẻ ở đó, rùng mình quá đi. Rồi không lâu sau ông ta tự kết thúc đời mình luôn" - bà Therese nhớ lại. Theo đó, vụ tai nạn xe của Albert được cho là do chính hắn gây ra.
Đáng buồn là sau quá trình điều tra, cảnh sát không xác định được Mary chết như thế nào và lý do vì sao hắn lại chôn nạn nhân ngay trong sân. Thêm nữa, Albert - nghi phạm số 1 - đã mất từ lâu nên cuối cùng vụ án phải khép lại mà vẫn không có kết luận chính thức về kẻ thủ ác
Nguồn: kenh14.vn