SunBong5265
New member
Cứ tưởng nhờ mẹ chồng lên trông cháu là yên tâm lắm rồi, ai dè bà mới ở có 1 tuần thôi mà mọi thứ đảo lộn lung tung, mệt gấp đôi luôn á!
Sắp đi làm nên cách đây 1 tuần mình có nhờ mẹ chồng lên trông con. Mẹ chồng ở quê, sức khỏe dẻo dai nên nghĩ chắc sẽ ổn. Không phải không có tiền thuê giúp việc nhưng mà dạo này đọc toàn tin giúp việc hành hạ trẻ, rùng mình luôn á
Lúc gọi điện thì mẹ chồng vui lắm, hôm sau là lên liền. Nhưng mà chỉ ở cùng có 1 tuần mà đầu mình muốn nổ tung rồi ấy. Ngày đầu mới lên, quần áo đi tàu xe hôi hám mà bà lại bế luôn vào cháu. Mình hơi bực nhưng nghĩ bà mới lên, lại thương cháu nên thôi để qua.
Nhưng càng về sau thì thói quen sinh hoạt của bà càng khiến mình không thể chịu nổi Nhà sàn gỗ mà bà cứ "quên" hoài, đi cả dép ngoài đường vào nhà luôn. Rồi đôi dép đó lại đi vào nhà vệ sinh xong lại đi vào nhà, mình nhắc mấy lần rồi nhưng vẫn vậy thôi. Có bồn rửa rau mà không dùng, lại rửa vào chậu để lấy nước dội toilet khiến bồn cầu lúc nào cũng đầy rau. Mình khó chịu lắm nhưng vẫn phải nói nhẹ nhàng là không cần tiết kiệm thế, bà thì ừ hử rồi vẫn làm theo kiểu của bà
Khổ nhất là việc bà nấu ăn cho cháu. Mình đã hướng dẫn công thức mình vẫn nấu cho con rồi thì bà bảo "tao nuôi cả lũ con khỏe mạnh, thông minh có vấn đề gì đâu". Bà băm thịt sống rồi bốc luôn vào nồi mà không cần rửa tay, có khi bát bột còn dính cả thịt sống ở tay bà nữa Con mình ăn đồ bà nấu được 3 ngày thì rối loạn tiêu hóa đến giờ vẫn chưa khỏi. Mình nói thì mẹ chồng lại tỏ vẻ không vui, bảo mình để ý bà quá.
Nguồn: soha.vn