Muốn giữ được sự thịnh vượng thì phải khiêm tốn đã nha! Đang lên thì đừng flex quá trớn, để khi sấp mặt thì còn đường lui chill chill
Nhà văn Marquez từng viết trong "Trăm năm cô đơn" (huyền thoại luôn!) rằng:
"Sau cùng, tất cả những huy hoàng từng có trong đời cũng cần được đền đáp bằng sự cô đơn.
Thăng trầm là điều ai cũng phải trải qua, chẳng qua là có người mới thoáng nhìn qua đã không chịu nổi cô đơn nên đến lúc vượng khí đến thì bị bỏ lỡ."
Ai mà chả từng trải qua giai đoạn tối tăm mù mịt, lúc không có bạn bè bên cạnh, gia đình không hiểu mình, xã hội chẳng thèm công nhận, chỉ còn cô đơn là bạn thân nhất
Nhưng khi thành công tới, sự cô đơn ấy bay mất luôn mà mình còn chưa kịp ngộ ra!
Vậy nên, nhớ kỹ 2 điều này để hút vượng khí về nhà nha:
## 1. Ban đầu khó khăn thì phải vượt qua, đừng sợ cô đơn!
Kinh Dịch có câu kinh điển: "Một phút trên sân khấu bằng mười năm khổ luyện sau cánh gà."
Muốn tỏa sáng vài phút thôi cũng phải cày cuốc cả chục năm trời đấy!
Giờ nhiều bạn trẻ (kể cả mình nữa ) về cơ bản không chịu nổi cô đơn. Làm việc một mình vài phút đã thấy buồn chán, đi làm với bạn mỗi ngày mà hôm nay bạn nghỉ là thấy trống vắng liền, không có ai tám là khó chịu ngay.
Rồi cứ ngắm người ta thành công, tự hỏi "Sao thành công chưa tới lượt tao?"
Nghĩ vậy là điển hình "ếch ngồi đáy giếng" đó bạn ơi! Chỉ nhìn thấy thành công người ta mà không thấy process người ta cày như nào.
Người ta cũng có lúc fail, cô đơn, chán nản, thậm chí tuyệt vọng, bạn có biết đâu?
Không có gì là tự nhiên cả bạn ơi! Đằng sau mỗi "tảng băng danh vọng" là cả núi cố gắng, bị reject, thậm chí cô đơn đến tận xương. Không có những thứ này thì đừng mơ thành công nhé!
Những huyền thoại như Châu Nhuận Phát, Lưu Đức Hoa, Châu Tinh Trì... hồi trẻ đều là soái ca khiến hàng triệu cô gái mê mệt.
Tại sao giờ ai cũng biết họ? Vì họ đã âm thầm cày cuốc, mài giũa kỹ năng diễn xuất và để lại dấu ấn trong lòng khán giả.
Lấy Lưu Đức Hoa làm ví dụ, idol này nổi tiếng khắp làng giải trí rồi nhưng vẫn không ngừng học hỏi nâng cao kiến thức.
Anh ấy ép bản thân dậy lúc 6 giờ sáng mỗi ngày suốt 10 năm trời để học tập!
50 tuổi mà anh còn lấy bằng tiến sĩ danh dự tại Đại học ShueYan Hồng Kong luôn nha!
Lưu Đức Hoa còn chia sẻ muốn trở thành tấm gương cho giới trẻ, dù ở hoàn cảnh nào cũng phải làm thật tốt.
Thấy chưa, nếu chưa trải qua "mùa đông cô độc" thì khó mà đón được "mùa xuân rực rỡ" trọn vẹn đâu!
Trên đời này, sống bình bình thường thường thì hiếm khi sung túc lắm.
Khi trải qua mùa đông lạnh giá trong cô đơn, bạn mới nhận ra đó chính là tài sản lớn nhất đời mình!
Nhiều thay đổi lớn trong cuộc sống đều xuất phát từ đau khổ, khó khăn. Để vượt qua chúng, điều ta phải làm là nghiến răng chịu đựng và giải quyết vấn đề. Rồi trái ngọt sẽ tới đúng lúc thôi!
## 2. Biết khiêm tốn, giữ chân khi có thành tích đầu tiên
Nhiều người lớn tuổi xung quanh đều đã từng có thời sung túc hồi trẻ. Ai cũng có lúc thành công, nhưng hầu hết không nhận ra một điều.
Thực tế, giữ nghiệp khó hơn khởi nghiệp gấp nhiều lần, mà nhiều người hay quên mất!
Khi công việc thuận lợi, sắp ăn nên làm ra, đa số mọi người đều bắt đầu phấn khích, cảm thấy ngày vui cuối cùng cũng tới rồi, mình sắp thành công rồi!
Bố mẹ, bạn bè và người xung quanh sẽ nhìn mình bằng ánh mắt khác hẳn.
Và đấy, vào thời điểm này, mới kiếm được chút lợi nhuận nhỏ mà đã phung phí lung tung, bỏ lỡ nhiều cơ hội tiến thân. Vài năm ăn chơi trác táng là trắng tay liền!
Đến khi muốn kiếm tiền lại thì cơ hội đã biến đâu mất rồi. Lúc này mới hụt hẫng, nghĩ quay lại nhưng đâu biết sự khởi sắc kia đã tiêu hao hết vận may rồi
Ai cũng hiểu kiếm được số tiền lớn nói chung là do may mắn, do trời ban cho, nên hãy dùng đúng lúc đúng lượng. Trên đời này còn nhiều người lắm, trời đâu thể cứ chỉ quan tâm mỗi bạn!
Muốn giữ được sự thịnh vượng thì phải khiêm tốn. Lúc thịnh vượng bớt khoe khoang thì cuộc sống sẽ dễ thở hơn khi biến cố ập đến bất ngờ.
Trong "Giới Tử Thư", Gia Cát Lượng đã nói "Tĩnh lặng tu thân, kiệm dùng dưỡng đức." Sự tu thân của người xưa thực sự là trí tuệ đỉnh cao!
Nguồn: soha.vn