EchYeu7995
New member
Nói là Indonesia "đất nước nắng vàng" thì đúng rồi, nhưng mùa hè năm nay phải gọi là "địa ngục lửa" mới chuẩn á! Nhiều khu vực ở Indonesia đang phải hứng chịu đợt nắng nóng oi bức kinh hoàng. Tháng 4 vừa rồi còn nóng nhất trong vòng 40 năm qua luôn đó! Và thương nhất là những người lao động đường phố Jakarta - phải ra ngoài kiếm sống giữa "chảo lửa" này.
Giữa trưa 12 giờ khi mặt trời như "đổ lửa" xuống đường phố Jakarta, anh Rakyan vẫn miệt mài gánh hàng rong - những túi hoa quả gọt sẵn giá chỉ từ 5 đến 20 Rupiah (tầm 8.000-35.000 đồng thôi nha) đi rao bán. Không có chuyện ngủ trưa đâu nhé, vì đây chính là "golden time" để bán cho mấy dân văn phòng các tòa nhà xung quanh ra ăn trưa đấy!
Anh Rakyan tâm sự, trời nóng thế này bán hàng càng khó khăn vì đường phố vắng tanh, hoa quả lại dễ bị hư. Nhiều khi phải vứt bỏ, lỗ vốn luôn á!
Còn với mấy anh xe ôm công nghệ thì trưa là giờ "chiến thuật" để họ tranh thủ tạt vào gốc cây ven đường chợp mắt, hồi sức cho ca chiều nữa.
Nắng nóng làm số lượng khách đi xe ôm giảm mạnh vì ai cũng ngại ra đường, thà chọn Grab car hoặc xe bus có máy lạnh còn hơn ấy mà!
"Gắn bó" với góc Nhà thờ Hồi giáo gần đường Sudirman đã nhiều năm, ông Fachri chia sẻ đã quen với việc bán hàng dưới nắng như đổ lửa rồi. Dù năm nay thời tiết khắc nghiệt hơn nhưng ông vẫn chưa nghỉ ngày nào vì "nắng nóng thì vẫn phải kiếm sống" - nghe mà xót xa quá!
Các công viên trở thành "thiên đường nghỉ trưa" của những người lao động đường phố Jakarta đó các bạn ơi!
Nguồn: kenh14.vn