Chip dưới da - trend "làm người máy" mà giới công sở đang cực kỳ cân nhắc, bạn dám thử không?

4b43adc69b5e3305c26f.jpg


20 năm trước vào cuối 1998, một ông giáo sư 44 tuổi tại Khoa Mô phỏng sinh học thuộc Đại học Reading (Anh) đã làm một việc nghe hơi "crazy" - tự nguyện mổ để cấy chip RFID vào tay trái luôn á!

Nhờ mấy cái ăng-ten gắn khắp phòng lab, Giáo sư Kevin Warwick có thể điều khiển mọi thứ bằng tay chẳng khác gì Jedi trong Star Wars vậy.

"Ở cửa chính phòng lab, một cái hộp điều khiển bằng máy tính tự dưng chào 'Hello' khi tôi bước vào" - ông viết - "Máy tính phát hiện tôi vào tòa nhà, tự mở cửa phòng lab khi tôi lại gần và bật đèn luôn. Trong 9 ngày sau khi cấy chip, tôi đã làm được những điều như phép thuật chỉ đơn giản bằng cách... đi đúng hướng thôi". Nghe xịn sò vãi! ✨

b20389a48192b54ddff3.jpg


Hồi đó năm 1998, khi mà nhà ai cũng mới tập tành dùng Internet và nhà thông minh còn xa vời, thì ý tưởng của Warwick bị các báo chí chế giễu không thương tiếc. Nhiều tờ đăng tin kiểu... coi như trò đùa luôn á!

Nhưng mà "cười người hôm trước, hôm sau người cười" đúng không nào? Tháng vừa rồi, Guardian và Telegraph đồng loạt đưa tin các công ty toàn cầu đang cấy microchip nhỏ bằng hạt gạo vào tay nhân viên đó! Những chip RFID này cho phép nhân viên vào khu vực giới hạn, đăng nhập máy tính mà không cần mang theo cả tá thẻ nặng trĩu.

"Không phải nói đùa đâu, lượng người quan tâm khủng lắm" - Tiến sỹ Stewart Southey, Giám đốc Y tế tại Biohax International (Thuỵ Điển) chia sẻ. Biohax được thành lập 5 năm trước bởi Jowan Osterlund - người từng làm nghề... xỏ khuyên và body modification cả thập kỷ rưỡi. "Mỗi ngày có vài ba công ty và cá nhân liên hệ muốn hợp tác với chúng tôi" - Southey nói tiếp.

4ffb22badfcf4feb14fc.jpg


Ông liệt kê hàng loạt lợi ích của chip này luôn: Nhân viên vào tòa nhà và khu vực bảo mật không cần thẻ, không phải nhớ username/password cho đủ thứ tài khoản, và thậm chí trả tiền ở căng-tin không cần ví! Còn công ty thì onboard nhân viên mới nhanh hơn, quản lý truy cập tốt hơn, và không phải in lại thẻ bị mất - nghĩa là bớt rác nhựa nữa. "Chúng tôi luôn tập trung nâng cấp thêm các tính năng mới" - Southey nói.

Steven Northam - founder của BioTeq, công ty tự nhận là số 1 Anh về cấy ghép công nghệ vào người - từng cấy chip RFID cho dân làm tài chính và kỹ thuật tại Anh, còn cung cấp chip cho cả châu Âu, Nhật và Trung Quốc nữa.

Northam nhấn mạnh thị trường chip RFID đang lên như diều gặp gió, nhưng cũng khẳng định công ty để từng người tự quyết định có muốn cấy không. "Mỗi ngày đều có người hỏi về việc cấy chip, chủ yếu từ các cá nhân làm ở công ty dùng hệ thống RFID/NFC, muốn chuyển từ thẻ ID sang chip" - ông nói - "Chúng tôi thấy ít công ty yêu cầu cung cấp dịch vụ này cho nhân viên hơn, và chưa bao giờ nghe đến công ty nào bắt buộc phải có chip mới được làm việc. Vấn đề đạo đức ở đây rất to đấy".

Đúng là không có gì lạ khi chuyện đạo đức khiến mọi người lo lắng. Quan điểm của ta về công nghệ thường bị ảnh hưởng bởi thế giới trước khi nó xuất hiện. Ví dụ, ta thường nghĩ đến việc cấy chip RFID như việc... nuôi thú cưng vì đó là ứng dụng phổ biến nhất. Khi áp dụng lên người, tất nhiên ta sẽ hoang mang liệu có bị ép buộc và phi nhân đạo không - dù cả hai công ty đều khẳng định đây hoàn toàn là lựa chọn tự nguyện.

cf9f8a770a8ce286a86c.jpg


Southey nói chip RFID hiện tại của Biohax không có GPS, nghĩa là không thể dùng để theo dõi vị trí địa lý chính xác của nhân viên. Việc theo dõi có thể làm qua việc xem log đăng nhập, nhưng đó là chuyện ai cũng biết rồi.

"Các công ty vẫn đang 'theo dõi' giờ làm việc, lượt ra vào, và đăng nhập máy tính của nhân viên qua công nghệ hiện tại (thẻ từ) mà. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tương tự, chỉ là không cần thẻ thôi. Ngoài ra, chúng tôi đang nghiên cứu áp dụng blockchain để người dùng kiểm soát quyền riêng tư, bảo mật dữ liệu tốt hơn. Chúng tôi có kế hoạch cung cấp giải pháp ID tự chủ với khả năng phân quyền chi tiết hơn để bảo vệ người dùng nữa"

Nếu có ai vui nhất khi thấy RFID comeback, đó là Giáo sư Kevin Warwick. "Câu hỏi về việc nên hay không nên cấy chip mà giờ mới thảo luận - tôi nghĩ đáng lẽ phải bàn từ 20 năm trước rồi".

Warwick đã nghiên cứu công nghệ bodyhacking suốt sự nghiệp và thấy tiềm năng khủng của chip RFID. Dù ứng dụng trong kinh doanh là tất yếu, ông nghĩ nếu chip này trở nên phổ biến thì sẽ cực kỳ hữu ích cho mọi người.

"Một lĩnh vực khác có thể áp dụng chip tôi thấy là kiểm soát hộ chiếu tại sân bay. Lúc nào cũng xếp hàng dài ngoằng, và nếu dùng chip cấy ghép, không chỉ không phải xếp hàng mà còn làm thủ tục nhanh hơn nữa. Điều quan trọng là một con chip như vậy chứa được mọi loại dữ liệu, không chỉ số định danh. Nên nó có tiềm năng lớn trong ngành y tế, có thể lưu hồ sơ bệnh án như chi tiết về thuốc cho người bệnh động kinh chẳng hạn". Nghe hợp lý đấy nhỉ?

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top