Sáng ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh chính thức công bố kết luận điều tra và đề nghị truy tố bị can Mai Anh Nhật (sinh năm 1983, ngụ xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh) về tội "Giết người và Gây rối trật tự công cộng". Vụ việc khiến dư luận không khỏi xót xa khi xuất phát chỉ từ một mâu thuẫn nhỏ trên đường
Theo kết quả điều tra, sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 55 phút ngày 30/01/2026. Do mâu thuẫn nhỏ trong quá trình tham gia giao thông, Mai Anh Nhật đã điều khiển xe bán tải đuổi theo và chặn đầu xe ô tô do ông Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1962, ngụ phường Tăng Nhơn Phú, TP. Hồ Chí Minh) điều khiển, khiến hai xe va chạm.
Điều đáng nói là sau khi va chạm, khi ông Hùng mở cửa xe bước xuống, Nhật đã dùng tay đấm liên tiếp vào vùng đầu của nạn nhân và dùng chân đá vào phần cổ bên trái của ông Hùng, khiến nạn nhân bất tỉnh ngay tại chỗ
Thấy tình hình nghiêm trọng, người dân xung quanh đã can ngăn và yêu cầu Nhật đưa nạn nhân đi cấp cứu. Lúc này, Nhật mới lái xe bán tải của mình đưa ông Hùng lên thùng xe để chở vào Bệnh viện đa khoa khu vực Hậu Nghĩa cấp cứu.
Sau đó, nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á - Đức Hòa điều trị, rồi tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Chờ Rẫy (TP.HCM) để điều trị tiếp. Tuy nhiên, đến khoảng 23 giờ ngày 31/01/2026, ông Hùng đã không qua khỏi và tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy
Qua vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, biết kiềm chế bản thân. Đừng để những mâu thuẫn tức thời trong cuộc sống dẫn đến việc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, gây ra hậu quả đáng tiếc không thể cứu vãn.
Nguồn: soha.vn
Theo kết quả điều tra, sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 55 phút ngày 30/01/2026. Do mâu thuẫn nhỏ trong quá trình tham gia giao thông, Mai Anh Nhật đã điều khiển xe bán tải đuổi theo và chặn đầu xe ô tô do ông Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1962, ngụ phường Tăng Nhơn Phú, TP. Hồ Chí Minh) điều khiển, khiến hai xe va chạm.
Điều đáng nói là sau khi va chạm, khi ông Hùng mở cửa xe bước xuống, Nhật đã dùng tay đấm liên tiếp vào vùng đầu của nạn nhân và dùng chân đá vào phần cổ bên trái của ông Hùng, khiến nạn nhân bất tỉnh ngay tại chỗ
Thấy tình hình nghiêm trọng, người dân xung quanh đã can ngăn và yêu cầu Nhật đưa nạn nhân đi cấp cứu. Lúc này, Nhật mới lái xe bán tải của mình đưa ông Hùng lên thùng xe để chở vào Bệnh viện đa khoa khu vực Hậu Nghĩa cấp cứu.
Sau đó, nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á - Đức Hòa điều trị, rồi tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Chờ Rẫy (TP.HCM) để điều trị tiếp. Tuy nhiên, đến khoảng 23 giờ ngày 31/01/2026, ông Hùng đã không qua khỏi và tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy
Qua vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, biết kiềm chế bản thân. Đừng để những mâu thuẫn tức thời trong cuộc sống dẫn đến việc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, gây ra hậu quả đáng tiếc không thể cứu vãn.
Nguồn: soha.vn