SuaKute8732
New member
Chính quyền xã Tân Hội vừa lên tiếng chính thức: mẹ của em Hà Thị Mỹ Hương vẫn chưa về chăm 4 đứa con, còn chuyện bà ấy về nhận tiền hỗ trợ thì hoàn toàn là tin fake nhé mọi người!
Nhắc lại chút background nhé: em Hà Thị Mỹ Hương (16 tuổi, ở thôn Tân Đà, xã Tân Hội, Lâm Đồng) là cô bé phải đi làm thuê nuôi 3 em nhỏ. Những tin đồn trên mạng nói mẹ các em đã về là sai hoàn toàn nha!
Gia đình em Hương quả là đầy nước mắt. Hương là con gái cả của anh Hà Văn Ót (SN 1985, quê Thanh Hóa) và chị Nguyễn Thị Yến Hà (SN 1981, quê Quảng Ngãi). Năm xưa, vợ chồng anh chị vào Tân Hội làm phu hồ, trồng rau kiếm sống.
Năm 2023, tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của anh Ót, để lại chị Yến Hà cùng 4 đứa con nhỏ. Sau biến cố đó, chị Hà một mình gồng gánh nuôi con nhưng quá khó khăn, chị bị trầm cảm. Cuối năm 2025, chị bỏ đi luôn, để em Hương 16 tuổi phải gánh cả nhà
Về chuyện người mẹ, ông Nguyễn Mậu Thế – Chủ tịch UBND xã Tân Hội đã xác nhận: "Hiện chúng tôi đã tìm được mẹ cháu, hiện đang sinh sống tại một khu trọ trên địa bàn xã Tân Hội. Chính quyền đã mời người mẹ về làm việc để làm rõ việc rời đi trước đây cũng như trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu trong thời gian qua".
Thêm chi tiết nữa ông Thế cho biết: "Mẹ cháu hiện đang sống với người đàn ông khác nhưng chưa đăng ký kết hôn nên thông tin người mẹ đi bước nữa là chưa chính xác. Trước đây người mẹ vẫn có qua lại, nhưng khoảng 6-7 tháng gần đây thì rất ít về". Hiện tại các em vẫn được người thân và hàng xóm hỗ trợ.
Trước đó, sau khi câu chuyện của 4 chị em Hương viral khắp mạng xã hội và báo chí, nhiều mạnh thường quân đã đến giúp đỡ, mang đến hy vọng cho các em vượt qua khó khăn.
Nhưng mà drama bắt đầu khi MXH tràn ngập những comment kiểu: "người mẹ đã trở về sau khi nghe tin 4 chị em nhận được hơn 3,2 tỷ đồng", "mẹ về đúng lúc quá, hơn 3,2 tỷ đồng luôn đó", "còn tiền bạc còn mẫu tử, hết cơm gạo hết mẹ con"...
Nguồn: soha.vn
Nhắc lại chút background nhé: em Hà Thị Mỹ Hương (16 tuổi, ở thôn Tân Đà, xã Tân Hội, Lâm Đồng) là cô bé phải đi làm thuê nuôi 3 em nhỏ. Những tin đồn trên mạng nói mẹ các em đã về là sai hoàn toàn nha!
Gia đình em Hương quả là đầy nước mắt. Hương là con gái cả của anh Hà Văn Ót (SN 1985, quê Thanh Hóa) và chị Nguyễn Thị Yến Hà (SN 1981, quê Quảng Ngãi). Năm xưa, vợ chồng anh chị vào Tân Hội làm phu hồ, trồng rau kiếm sống.
Năm 2023, tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của anh Ót, để lại chị Yến Hà cùng 4 đứa con nhỏ. Sau biến cố đó, chị Hà một mình gồng gánh nuôi con nhưng quá khó khăn, chị bị trầm cảm. Cuối năm 2025, chị bỏ đi luôn, để em Hương 16 tuổi phải gánh cả nhà
Về chuyện người mẹ, ông Nguyễn Mậu Thế – Chủ tịch UBND xã Tân Hội đã xác nhận: "Hiện chúng tôi đã tìm được mẹ cháu, hiện đang sinh sống tại một khu trọ trên địa bàn xã Tân Hội. Chính quyền đã mời người mẹ về làm việc để làm rõ việc rời đi trước đây cũng như trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu trong thời gian qua".
Thêm chi tiết nữa ông Thế cho biết: "Mẹ cháu hiện đang sống với người đàn ông khác nhưng chưa đăng ký kết hôn nên thông tin người mẹ đi bước nữa là chưa chính xác. Trước đây người mẹ vẫn có qua lại, nhưng khoảng 6-7 tháng gần đây thì rất ít về". Hiện tại các em vẫn được người thân và hàng xóm hỗ trợ.
Trước đó, sau khi câu chuyện của 4 chị em Hương viral khắp mạng xã hội và báo chí, nhiều mạnh thường quân đã đến giúp đỡ, mang đến hy vọng cho các em vượt qua khó khăn.
Nhưng mà drama bắt đầu khi MXH tràn ngập những comment kiểu: "người mẹ đã trở về sau khi nghe tin 4 chị em nhận được hơn 3,2 tỷ đồng", "mẹ về đúng lúc quá, hơn 3,2 tỷ đồng luôn đó", "còn tiền bạc còn mẫu tử, hết cơm gạo hết mẹ con"...
Nguồn: soha.vn