NgocBabe1861
New member
Ối giời ơi, hàng Nga giờ muốn vào Syria khó như leo cây dừa rồi nha! Sau khi chính quyền mới lên nắm quyền, mọi thứ đang thay đổi chóng mặt luôn đó
Chính quyền Syria vừa thả "bom tấn" khi tuyên bố cấm luôn hàng hóa từ 3 quốc gia: Iran, Israel và Nga. Động thái này diễn ra trong bối cảnh toàn bộ môi trường kinh tế - chính trị đất nước đang xoay chuyển 180 độ sau khi chế độ Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ.
Dạo quanh thủ đô Damascus bây giờ, các shop địa phương đang bày biện đủ thứ hàng nhập khẩu từ khắp nơi trên thế giới, phản ánh việc chính phủ mới đang muốn "đa nguồn" quan hệ kinh tế cho rộng đường rộng mối nè!
Nước đóng chai từ Thổ Nhĩ Kỳ, đồ ăn từ Ả Rập Saudi, cả đồ ngọt phương Tây đình đám như Twix và Snickers, kèm theo các thương hiệu nước ngọt quen thuộc type Pepsi đều đã "chiếm sóng" trên kệ rồi này
Ban lãnh đạo mới còn tung chiêu giảm thuế hải quan "xịn sò" - áp dụng một mức thuế duy nhất và giảm từ 50-60% so với trước đây luôn! Theo chính phủ lâm thời, việc "xén" này giúp đơn giản hóa quy trình nhập khẩu, từ đó boost sản xuất nội địa và kích hoạt nền kinh tế cho máu hơn
Thêm nữa, giờ thanh toán bằng đô la Mỹ cũng được "bật đèn xanh" rồi nha, tạo điều kiện siêu thuận lợi cho các công ty Syria và nhà đầu tư quốc tế muốn làm ăn
Tuy nhiên, cái lệnh cấm hàng từ Iran, Israel và Nga mới là thứ khiến cả trong lẫn ngoài nước phải "đứng hình". Một số chuyên gia nhận định đây là chiêu của chính phủ mới nhằm "cắt đứt" với các đồng minh cũ của ông al-Assad, đồng thời khẳng định định hướng hợp tác với các nước trong khu vực và phương Tây
Nguồn: soha.vn