Lễ Phục sinh năm nay tại Nhà Trắng có vẻ hơi khác thường nhé các bạn! Thay vì tập trung vào truyền thống Kitô giáo như mọi năm, chính quyền Biden đã quyết định công bố một thông tin khá gây tranh cãi.
Cụ thể, trong khi hàng triệu người Mỹ đang chuẩn bị đón lễ Phục sinh - được xem như một "ngày Tết" quan trọng với cộng đồng Kitô giáo, thì Nhà Trắng lại tuyên bố ngày 31/3 (trùng với Chủ nhật Phục sinh) là "Ngày Tầm nhìn về Chuyển giới" (Transgender Day of Visibility).
Động thái này đã tạo nên làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ nhiều nhóm bảo thủ và các tín đồ Kitô giáo tại Mỹ. Họ cho rằng việc này là một sự thiếu tôn trọng đối với giá trị tôn giáo truyền thống của đất nước.
Một số người ủng hộ LGBT thì lại bênh vực rằng đây là bước tiến quan trọng trong việc công nhận quyền của cộng đồng chuyển giới. Nhưng mà timing này có vẻ hơi... nhạy cảm quá nhỉ?
Dù sao thì quyết định này của chính quyền Biden đã một lần nữa khẳng định lập trường ủng hộ cộng đồng LGBTQ+ của ông, nhưng đồng thời cũng tạo ra thêm nhiều tranh luận trong xã hội Mỹ đang vốn đã rất phân cực.
Nguồn: tinhte.vn