Thị trấn nhỏ Braunau (Áo) đang "drama" nặng về việc sẽ xử lý thế nào với căn nhà nơi Adolf Hitler chào đời
Thị trưởng thị trấn này đã đề xuất việc "hô biến" tòa nhà thành một chung cư luôn. Ông mong rằng việc chuyển đổi công năng của tòa nhà 500 tuổi này sẽ giúp "chôn vùi" quá khứ đen tối khi thị trấn từng có một công dân tên là Adolf Hitler.
Đề xuất này được đưa ra sau khi một trung tâm khuyết tật, vốn đang thuê tòa nhà này, đã "dọn sang xóm" mới rồi.
Ông Johannes Waidbacher, thị trưởng thị trấn Braunau chia sẻ: "Chúng tôi bị kỳ thị nặng nề lắm. Hitler chỉ sống 3 năm ở đây và đó còn chưa phải là 3 năm quan trọng nhất trong đời hắn... Vì thế, chúng tôi không nghĩ mình phải gánh trách nhiệm cho việc Chiến tranh thế giới thứ Hai nổ ra".
Tuy nhiên, ông thị trưởng đã phải hứng "gạch đá" về việc cư xử hơi thờ ơ với quá khứ khi đề xuất ý tưởng biến tòa nhà này thành chung cư. Đồng thời, nó cũng làm nhiều người lo sợ về việc các căn hộ ở đây sẽ thu hút những kẻ theo chủ nghĩa phát xít hiện đại tới ở
Ủy viên hội đồng thị trấn Harry Buchmayr cho biết tòa nhà này vốn đã thu hút nhiều "khách không mời", chủ yếu là những phần tử theo chủ nghĩa phát xít tới tỏ lòng tôn kính với nhà cựu độc tài.
Một số người khác lại cho rằng tòa nhà nên trở thành "ngôi nhà của trách nhiệm", nơi mọi người có thể tới đó để thảo luận về những bài học đau thương của quá khứ.
Hitler đã sinh ra trong căn nhà này vào tháng 4/1889 trong khi cha hắn, một nhân viên hải quan, được cử làm việc tại đây. Tuy nhiên, gia đình hắn đã "đi đường" 3 năm sau đó, khi cha hắn được điều tới nơi khác.
Hiện tại, một bia đá tưởng niệm hàng triệu người thiệt mạng dưới thời kỳ cai trị của Hitler đã được đặt gần tòa nhà này, và ông Waidbacher tin rằng chỉ với 1 bia đá này thôi thì thị trấn cũng không cần thêm bất kỳ đài tưởng niệm nào khác nữa.
Nguồn: soha.vn