Các ông chủ đại gia ngừng rút hầu bao, dàn sao khủng ồ ạt tháo chạy khỏi Trung Quốc, Chinese Super League đang lao dốc không phanh. Chuyện gì đang xảy ra vậy trời?
Carlos Tevez từng là "poster boy" cho sự giàu sụ và chịu chơi của Chinese Super League khi gia nhập Shanghai Shenhua tháng 12/2017 với mức lương "khủng long" 615.000 bảng/tuần. Nhưng plot twist là anh chàng Argentina này chỉ ở lại đúng 7 tháng rồi bỏ về, bỏ túi 32 triệu bảng và mô tả trải nghiệm tại Trung Quốc như "một kỳ nghỉ dưỡng" thôi
Tevez đến Trung Quốc vì tiền là real, không che giấu gì. Nhưng anh cũng muốn đá bóng thực sự chứ không phải "cosplay" cầu thủ. Còn Chinese Super League thì... fail ở mục tiêu thứ hai. Theo cựu sao MU, Man City và Juventus này thì "bóng đá Trung Quốc kém kinh khủng về chuyên môn vì các cầu thủ như không được học bóng từ bé", và "thứ bóng đá kỳ quặc này không giúp họ lên đỉnh cao dù thêm 50 năm nữa đâu"
Không chỉ Tevez nhận ra vấn đề. Ngay cả cậu con trai 11 tuổi của Tim Cahill - người từng khoác áo Shanghai Shenhua năm 2015 - cũng thấy Trung Quốc không phải "vibe" để đá bóng nghiêm túc.
"Một hôm con trai nhỏ của tôi nói: 'Con không nghĩ ở lại Trung Quốc tốt cho bố đâu', và tôi quyết định dứt khoát luôn", Cahill kể lại. Theo anh, Chinese Super League giống như cửa xoay tòa nhà - người ra kẻ vào liên tục. Điểm chung duy nhất của những ai chọn Trung Quốc? Không ai vì yêu bóng đá cả
Nhưng đó là hồi các đại gia còn hào hứng với "đồ chơi" bóng đá, sẵn sàng vung tiền như nước để biến các ngôi sao thành "phụ kiện xa xỉ". Giờ thì thời hoàng kim đã qua rồi bestie ơi. Đừng nói chuyển nhượng, ngay cả trả lương cầu thủ cũng thành bài toán khó nhằn
Mới đây, Shandong Luneng - đội vô địch FA Cup Trung Quốc - bị AFC loại khỏi Champions League vì... quá hạn thanh toán lương. Tianjin Tigers (CLB cũ của John Obi Mikel) đứng bên bờ vực phá sản sau khi nợ cầu thủ tận 10 tháng lương chưa trả. Thảm họa thật sự!
Năm ngoái, Tianjin Tianhai tuyên bố giải thể luôn. Nhớ lại hồi xưa, đội này còn có HLV Fabio Cannavaro và chiêu mộ được Alexandre Pato, Luis Fabiano và Axel Witsel đấy chứ!
Trước thềm mùa giải 2021, đã có 11 CLB bị đá bay khỏi hệ thống chuyên nghiệp Trung Quốc vì vấn đề tài chính, trong khi 5 đội khác tự rút lui vì lý do khác.
Nhưng cú sốc lớn nhất vẫn là Jiangsu FC vừa thông báo ngừng hoạt động sau khi chủ sở hữu Tập đoàn Suning cắt giảm đầu tư để tập trung vào mảng kinh doanh chính. Điều đau đớn nhất? Chỉ 3 tháng trước, Jiangsu FC mới lên ngôi vô địch Chinese Super League - cột mốc vàng son trong lịch sử CLB đấy!
Đây không phải quyết định "bất ngờ" gì cả, vì Suning đã gặp khó khăn kinh doanh trong cuộc khủng hoảng Covid-19. Họ ngầm rao bán Jiangsu FC từ nửa năm trước nhưng chẳng ai muốn "nhận con nuôi".
Nếu Jiangsu FC không sớm tìm được ông chủ mới, rất có thể họ cũng bị loại khỏi AFC Champions League vì rắc rối tài chính. Alex Teixeira - ngôi sao lớn nhất của Jiangsu FC - đã rời đi rồi. Miranda và Eder có thể là những người tiếp theo trong làn sóng exodus này.
Trên phạm vi cả giải đấu, "cuộc đại di cư" khỏi Trung Quốc đã bắt đầu. Hulk - gắn bó với Chinese Super League 5 năm - cũng nói lời tạm biệt cuối năm ngoái để về quê nhà Brazil khoác áo Atletico Mineiro.
Cùng lúc đó, El Shaarawy liên tục gây áp lực để chấm dứt hợp đồng với Shanghai Shenhua, lợi dụng điều khoản "không thể thích nghi với bóng đá Trung Quốc" để quay về Roma.
Các ông chủ ngừng chi tiền, dàn sao tháo chạy, Chinese Super League đang rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Nhớ lại rằng ngay cả lúc còn giàu sụ, giải đấu này cũng không được fan bóng đá ủng hộ nhiệt tình lắm. Trước khi Covid-19 tấn công, trong mùa giải 2019, mỗi trận đấu chỉ có trung bình 2.634 khán giả thôi
Nguồn: soha.vn