Thông cảm cho đám chim không cố ý "quá chén", cơ quan chức năng địa phương chỉ đưa ra cảnh báo hết sức dễ thương về lũ "oppa" đi lạc này
Thị trấn nhỏ yên bình Gilbert ở miền Bắc bang Minnesota của Mỹ dạo này trở nên loạn xà ngầu vl. Nhưng "thủ phạm gây ra chuyện" không phải là đám thanh thiếu niên nghịch ngợm mà là... những chú chim say xỉn cmnr Cảnh sát địa phương nhận được hàng loạt cuộc gọi, tố cáo về việc những chú chim này điên cuồng lao vào xe hơi và cửa sổ hoặc đi loạng choạng khắp nơi như đi bar về.
Theo "điều tra" của Sở Cảnh sát Gilbert, nguyên nhân khiến đám chim này say túy lúy là do chúng đã ăn phải những quả dâu quá chín và bị lên men sớm hơn so với mọi năm vì thời tiết thay đổi. Thêm nữa, năm nay nhiều chú chim vẫn chưa chịu di cư xuống phía Nam nên tình trạng này trở nên phổ biến hơn luôn
"Nhìn chung, gan của những chú chim non chưa thể xử lý độc tố hiệu quả như những chú chim trưởng thành" – thông báo của Sở Cảnh sát Gilbert trên Facebook cho biết. Họ cũng khẳng định là những chú chim say xỉn sẽ sớm tỉnh táo trở lại nên người dân đừng lo lắng và spam điện thoại cho cảnh sát nữa nhé
Để minh họa cho tình trạng "chim say", cảnh sát đã dùng hình ảnh các nhân vật chim nổi tiếng trong phim hoạt hình để mô tả các hành vi "ngáo đá" của lũ chim:
Heckle và Jeckle đi loanh quanh và tỏ ra huyên náo hoặc bày trò chơi khăm
Chú chim Woodstock tống cổ chó Snoopy ra khỏi chuồng chẳng vì lý do gì
Chú chim Roadrunner nhảy ra nhảy vào luồng giao thông trên phố Main
Chú chim Bigbird lái xe motor không an toàn ️
Chú chim giận dữ (Angry Birds) cười liên hồi không kiểm soát và bỗng tỏ ra vui vẻ
Chim Tweety tỏ ra như chú cao tới 3m và sẵn sàng đối đầu với lũ mèo
Nguồn: soha.vn