Chim hải âu "cướp giật" náo loạn Venice, du khách phải dè chừng!

SuKute1155

New member
c1924395ca9a11359183.jpg


Nếu ở Paris hay London bạn phải đối phó với lũ bồ câu phá, thì sang Venice – thiên đường du lịch nổi tiếng của Italia – bạn sẽ phải "đấu trí" với hội chim hải âu siêu lì lợm luôn nha!

Thành phố Venice giờ đã phải dựng hẳn hàng trăm tấm poster với dòng chữ "Coi chừng lũ hải âu đấy!" khắp các điểm công cộng rồi đó. Tình hình nghiêm trọng thật sự!

Những tấm áp phích này (viết bằng cả tiếng Ý lẫn tiếng Anh luôn á) được chính quyền Venice ra lệnh dựng, theo sáng kiến của Veritas – công ty quản lý rác của thành phố. Nội dung chính là nhắc nhở du khách đừng có mà vứt rác bừa bãi, đặc biệt là đồ ăn xuống đất, vì như vậy sẽ "gọi hồn" cả đàn hải âu kéo đến liền!

Chính quyền Venice muốn cảnh báo cả dân địa phương lẫn khách du lịch về nguy cơ bị lũ chim này "tấn công từ trên không" bất ngờ đấy các bạn ơi! ✈️

aaa0cf09488cee319b6d.jpg


Thực ra là chính quyền thành phố đã khuyến cáo mãi rồi, nhưng mà vẫn có nhiều nhóm khách du lịch cứ dừng lại giữa đường hay trên quảng trường để ăn uống, rồi ném đồ ăn cho hải âu chơi. Lâu dần thành thói quen xấu, giờ lũ chim này "hư" hẳn luôn!

Đàn hải âu thường kéo đến những chỗ đông du khách, và khi đói chúng nó có thể trở nên cực kỳ hung dữ. Sẵn sàng lao xuống giật luôn bánh mì hay đồ ăn từ tay bạn ấy chứ, kiểu "cướp giật giữa ban ngày" ý!

Hiệp hội các chủ khách sạn Venice trước đây từng thử dùng diều hâu để "dọa" lũ hải âu, nhưng mà tốn kém quá nên không kéo dài được.

Giải pháp rẻ hơn là nhiều khách sạn ở đây đã phát súng phun nước cho khách để xua đuổi chim. Tuy nhiên nhớ là chỉ xua thôi nhé, đừng có tấn công chúng nó, vì hải âu là loài động vật được bảo vệ đấy!

Ngoài ra còn có một tip hay nữa: mang theo đồ màu cam nhé! Màu này hải âu dường như không ưa lắm. Chỉ cần đặt một món đồ màu cam trên bàn, hy vọng sẽ khiến lũ chim giữ khoảng cách với bạn!

6d724f53f871ea2e1578.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top