Chìm đắm trong hồi ức thanh xuân qua bộ ảnh 'Mùa hạ năm ấy' của sinh viên trường Báo

aa241eaa71273df319be.webp


Bộ ảnh "Mùa hạ năm ấy" lên sóng vào ngày 28/5 đã làm dậy sóng MXH và nhận về cả tá lượt share rần rần! Đây là bộ ảnh viral nằm trong chương trình "Phút Cuối 2022" do Đoàn Thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức, nhằm lưu giữ những khoảnh khắc thanh xuân cháy hết mình dành tặng cho các bạn sinh viên năm cuối

Với chủ đề "Bước qua mùa hạ", Phút Cuối 2022 muốn dẫn dắt các bạn sinh viên năm cuối quay về với những kỷ niệm ngọt ngào trong hành trình 4 năm đại học và tạo nên một mùa hè không thể nào quên cho K38.

Ngày 28/5, bộ ảnh viral "Mùa hạ năm ấy" chính thức lên sóng, gửi gắm trọn vẹn những kỷ niệm và tình yêu thương mà ban tổ chức muốn dành tặng các bạn sinh viên sắp phải nói lời tạm biệt giảng đường đại học

a6959d98de096ac17edb.jpg


Trong dòng chảy vội vã của thời gian, mỗi người mang một tâm tư, người vui kẻ buồn, nhưng giữa chúng ta vẫn tồn tại sợi chỉ đỏ gắn kết đặc biệt như định mệnh vậy.

Hai nhân vật xuất hiện xuyên suốt bộ ảnh đã tạo được ấn tượng cực mạnh cho người xem nè! Hình ảnh nam sinh bị chấn thương tượng trưng cho những sinh viên còn nhiều bỡ ngỡ, rụt rè và mang trong mình những tổn thương tâm lý. Còn hình tượng người bạn vui vẻ luôn bên cạnh cậu chính là nhân vật đại diện cho Phút Cuối, luôn tạo ra năng lượng tích cực và đồng hành cùng sinh viên K38

fdd213558c3c3ed1de8f.jpg


Trở về thuở còn chớm hạ, chúng ta đã vụng về cố gắng trao gửi cho nhau những cơ hội và niềm vui trong quãng đời sinh viên êm đềm. Nhưng dường như cả hai vẫn bị ngăn cách bởi khoảng cách xa lạ...

8ae7ef85d325109890d0.jpg


Dù chưa thể mở lòng đón nhận nhau vì những tổn thương dang dở, nhưng chuyến xe trên hành trình tuổi trẻ sẽ không còn đơn độc nữa rồi

Bộ ảnh lấy bối cảnh chủ đạo là những địa điểm quen thuộc tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, tạo nên sự gần gũi cực kỳ với sinh viên của ngôi trường này. Sân trường, cầu thang, bến xe, lớp học... và những khát khao tuổi trẻ xuất hiện trong bộ ảnh sẽ giúp cho K38 một lần nữa hồi tưởng lại những tháng ngày thanh xuân gắn bó tại nơi đây ✨

4f2a306181a0dd028646.jpg


Trải qua nhiều ngày hạ tươi đẹp, từng kỷ niệm đã trở thành chất xúc tác, biến đổi phản ứng hóa học trong tâm hồn. Chúng ta tiến gần về nhau hơn và bắt đầu mở lòng tận hưởng niềm vui trong những cuộc rong chơi bất tận.

245f681541745dd51e9a.jpg


Tin tưởng sự chân thành từ đối phương, chúng ta trở thành chỗ dựa tinh thần vững chãi và cùng dìu dắt nhau qua những bậc thang của sự trưởng thành để tiến về tương lai phía trước

Có thể thấy, mỗi nhân vật trong bộ ảnh sở hữu một cá tính riêng nhưng giữa họ lại có sự liên kết đặc biệt. Ban đầu, do khoảng cách còn lạ lẫm nên nam sinh với cánh tay băng bó luôn trong trạng thái vô cảm. Ngược lại, bạn của cậu lại muốn sử dụng năng lượng tích cực của mình để kéo cậu ra khỏi "vũng lầy của sự lo sợ".

Trải qua nhiều thăng trầm, khoảng cách giữa hai người họ dần được thu hẹp lại. Nam sinh luôn tỏ ra bàng quan với thế giới ấy đã dần mở lòng đón nhận người bạn đồng hành này, đồng thời đón nhận những niềm vui của cuộc sống đại học

ae281368b258c3f8dfb2.jpg


Năm tháng vội vã qua đi, thời khắc những kỷ niệm càng đậm sâu cũng là lúc khoảnh khắc chia tay càng đến gần. Dòng chữ "Mai ra trường rồi" dường như báo hiệu rằng chúng ta đang sống trong những giây phút cuối của cuộc hành trình này...

62246989079d753e1fba.jpg


Sau tất cả, khi đã cùng đồng hành với nhau và trải qua những thăng trầm của bản nhạc thanh xuân ngọt ngào, chúng ta thật sự hy vọng rằng sự kết thúc này sẽ tiếp tục mở ra một hành trình mới tuyệt vời hơn

Trong bộ ảnh, trang phục của hai nhân vật chính mang hai gam màu tương phản, ẩn chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc khác nhau nè!

Nam sinh chấn thương gắn liền với bộ đồ xanh dương, tượng trưng cho những nỗi buồn giấu kín. Trái lại, người bạn của cậu mang trên mình chiếc áo màu vàng thể hiện năng lượng tích cực muốn truyền tải cho mọi người.

Sự pha trộn hài hòa của hai gam màu, hai trạng thái cảm xúc vừa làm cho bộ ảnh thêm phần ấn tượng, vừa tạo nên nét độc đáo trong cách truyền tải thông điệp của Phút Cuối 2022.

Thông qua bộ ảnh, Phút Cuối 2022 muốn nhắn gửi: "Sau này, cho dù các bạn không còn là những sinh viên mang trong mình nhiệt huyết tuổi trẻ năm đó nữa, Phút Cuối vẫn luôn ở đây, sẵn sàng nắm tay, truyền năng lượng tích cực và thầm nguyện cầu thật nhiều điều tốt đẹp cho K38 thương mến. Để khi các bạn nhớ về mùa hạ năm ấy, đó sẽ là những ngày tháng rạng rỡ nhất!" ✨

Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình thực hiện bộ ảnh, bạn Phung Manh Phuc - Trưởng đội Ảnh Phút Cuối 2022 cho biết: "Chúng mình có rất nhiều ý tưởng độc đáo muốn triển khai, dẫn tới quá trình chốt ý tưởng hơi mất thời gian. Bên cạnh đó, tình hình thời tiết trong tuần vừa qua không được khả quan lắm khiến đội phải lùi lịch chụp tới 2 lần luôn, điều đó cũng ảnh hưởng khá nhiều đến tiến độ của bộ ảnh và chương trình.

Tuy còn nhiều khó khăn nhưng sau cùng ban tổ chức đã cố gắng hết sức để sản xuất và hy vọng sẽ mang đến một tác phẩm giàu cảm xúc cho các bạn sinh viên năm cuối"

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top