CauChanhUwu
New member
Sài Gòn vốn được gọi là thành phố "không ngủ" vì mood sôi động, náo nhiệt của nơi đây cứ cháy hết từ sáng đến tối, kể cả lúc khuya khoắt nhất. Lượng khách ra vào các quán cafe xuyên đêm không hề giảm, thậm chí có những quán chỉ đông nghịt từ 11h đêm trở đi luôn nha!
11h đêm team mình thử ghé qua các quán cafe thức thâu đêm như Thức Coffee, OFA Coffee, The Factory,... ở Sài Gòn thì đã chật cứng, không còn slot ngồi rồi. Khách đến quán đa số từ 17 – 30 tuổi và toàn là regular của quán cả. Nhân viên phục vụ share luôn là khách kéo đến quán nhiều nhất vào ban đêm nên chuyện hết chỗ là bình thường, còn ban ngày thì ngược lại.
Gần 1h30 sáng mà quán cafe này vẫn đông khách ngồi tán dóc, làm bài.
"Nếu như ban ngày có thể bán khoảng 200 ly thì trong khoảng thời gian từ 22h đến 5h sáng, chúng tôi bán được hơn 250 ly", nhân viên phục vụ nói và chia sẻ thêm, khách đến quán thường đi solo hoặc theo squad nhỏ tối thiểu từ 2 – 3 người thôi.
Cafe xuyên đêm chắc chắn không phải là nơi tụ tập đông người ồn ào, nó là không gian chỉ dành cho những người thực sự thân thiết và cũng là thời điểm mà người ta dễ tâm sự cùng nhau những trăn trở mà không thể nói trong một ngày bận rộn với deadline văn phòng hay học hành trên lớp.
Theo nhân viên phục vụ, giới trẻ check-in đây thường xuyên không phải vì nghiện cafe mà chỉ để học bài, làm việc và ngồi một mình thôi. Theo quan sát thực tế tại các quán cũng cho thấy, nhiều ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, laptop, tiếng gõ bàn phím loạch cạch, một số người đeo tai nghe nhưng đôi mắt lim dim ngủ gật, số khác thì ngồi một mình thả thính với điếu thuốc khói mịt mù.
Anh Trần P.H (27 tuổi) cho biết, cứ khoảng 22h sau khi xong việc tại nhà, anh lại chạy xe máy ra quán cafe ngồi đến gần 3h về. Ngày nào anh cũng uống cafe thâu đêm nên thói quen sinh hoạt của anh cũng thay đổi từ việc ngủ đủ giấc thành thiếu ngủ, người gầy gò hơn trước.
Theo lời anh H., có lần nhân viên phục vụ thắc mắc tại sao ngày nào cũng đến đây và gọi đúng ly cafe đen đá không đường, thì anh chỉ cười trừ vì không biết trả lời thế nào. Anh H. tâm sự: "Sau khi xong việc, cũng không biết làm gì ở nhà nữa vì chưa thấy buồn ngủ nên ra cafe ngồi solo cho đỡ chán. Hầu như cuộc sống của tôi ngày nào cũng vậy, sau khi đi cafe về lúc 3h sáng, ngủ một giấc đến 7h dậy mở cửa làm việc đến 22h lại đi cafe".
Anh H. cũng thừa nhận rằng mình chỉ thích uống cafe chứ không phải nghiện lắm vì thỉnh thoảng cũng đổi món. Tuy nhiên việc đi cafe thâu đêm chỉ là một habit của bản thân. Đến quán cũng chỉ ngồi cầm điện thoại đọc truyện đến khi nào hết cafe thì về và không có nhu cầu cần nói chuyện với ai.
Cũng có nhiều người như anh H., chỉ đến quán cafe mở 24/24 ngồi một mình hút thuốc rồi cắm mắt vào điện thoại. Những người này cũng thừa nhận dù đây là thói quen ảnh hưởng lớn đến sức khỏe vì thay đổi nhịp sinh học nhưng không thể bỏ được.
"Chỉ đơn giản là giết thời gian khi không thể ngủ được!", anh Nguyễn V.T (quận Gò Vấp), một trong những người thích ghé cafe thâu đêm suốt sáng chia sẻ.
Thức nguyên đêm ở cafe để học bài
Nguồn: kenh14.vn