Chill với Tết xa nhà: Khi Gen Z chọn lại thành phố để "cày cuốc" thay vì về quê

CunBong1935

New member
Tết đến xuân về, không khí sum vầy tràn ngập khắp mọi nơi rồi đó mọi người ơi Những chuyến xe đông như nêm chở theo biết bao niềm háo hức trở về quê nhà - hình ảnh mà ai cũng quen thuộc mỗi độ cuối năm đến. Thế mà giữa "dòng người rộn ràng" ấy, vẫn có những bạn trẻ chọn cách ở lại thành phố, đón Tết xa nhà.

Vậy điều gì đã khiến các bạn ấy đưa ra quyết định này? Đằng sau việc không về quê là cả một trời câu chuyện đầy cảm xúc - câu chuyện về nỗi nhớ gia đình, về chuyện trưởng thành qua những trải nghiệm khó khăn, và cả những hy sinh thầm lặng nghe mà ai cũng phải suy ngẫm

Tết xa nhà của cô bạn sinh viên kiến trúc

Tết này, lần đầu tiên Lê Thị Mỹ Trinh, sinh viên năm 4 Đại học Kiến trúc TP.HCM, quyết định không về quê ăn Tết. Quê Trinh ở Quảng Ngãi, cách Sài Gòn hơn 12 tiếng đi xe - một khoảng cách không quá xa nhưng cũng chẳng hề gần, nhất là khi gia đình đang gặp nhiều khó khăn.

Năm 2021, mẹ Trinh được chẩn đoán mắc ung thư và phải điều trị hóa trị dài ngày, khiến kinh tế gia đình trở nên khó khăn. Trong khi đó, giá vé xe về quê ngày Tết tăng vọt, chưa kể các chi phí phát sinh sau Tết khi trường yêu cầu làm đồ án cần mua nhiều họa cụ.

"Mình quyết định ở lại để tiết kiệm, phần nào san sẻ gánh nặng với gia đình", Trinh bộc bạch.

Suốt kỳ nghỉ Tết, Trinh đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Ban ngày, bạn ấy nhận vẽ tường và trang trí quán từ 9 giờ sáng đến 5 giờ 30 chiều, với thu nhập 350k/ngày. Buổi chiều, Trinh lại nhận làm thêm ở bưu cục Giao hàng Nhanh, phân loại hàng hóa với mức lương 25k/giờ.



Bạn ấy hiện đang ở tại KTX Cỏ May. "Mái nhà thứ hai" này đã giúp Trinh giảm bớt gánh nặng tài chính nhờ sự hỗ trợ chi phí sinh hoạt và học phí cho sinh viên có thành tích học tập tốt. Dù vậy, nỗi nhớ nhà vẫn luôn ám ảnh.

"Những lần đi làm về muộn, nghe mẹ gọi hỏi thăm, mình không khỏi chạnh lòng", Trinh chia sẻ

Từ Tết năm ngoái đến giờ, Trinh chưa một lần về quê luôn á. Sau Tết này, bạn ấy dự định sẽ trở về thăm gia đình, nhưng điều đó còn phụ thuộc vào số tiền Trinh kiếm được trong dịp Tết và chi phí đi lại.

"Nếu có dư và giá vé xe giảm, ra Tết mình sẽ về quê. Còn không chắc lại đành thôi", Trinh nói.

May mắn là nhờ chương trình hỗ trợ sinh viên không về quê ăn Tết, Trinh nhận được sự quan tâm từ các anh chị trong Hội và các mạnh thường quân







Tết xa quê của cậu sinh viên khiếm thị học hai trường đại học

Hiếu, một sinh viên gốc Huế, đang theo học song song hai trường - Đại học Kinh tế và Đại học RMIT - có lẽ sẽ không thể đón một cái Tết trọn vẹn ở quê hương như những bạn bè cùng trang lứa. Cuộc sống bận rộn với việc học và làm thêm khiến Hiếu dường như đã quen với việc đón Tết xa quê rồi.

"Lúc đầu mình không định về quê vì chi phí đi lại khá cao. Ba mẹ mình hiện cũng ở Sài Gòn làm việc vì tài chính gia đình vẫn còn khó khăn nên chuyện sum vầy ngày Tết đã không còn là ưu tiên. Mình may mắn nhận được vé xe miễn phí từ chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên nên mới quyết định về quê thăm nhà. Dù vậy, mình cũng chỉ ở nhà vài ngày rồi quay lại Sài Gòn trước 29 Tết để tiếp tục công việc", Hiếu nói.

Dịp Tết này, Hiếu đã đăng ký làm xuyên Tết để kiếm thêm thu nhập, phụ giúp chi phí sinh hoạt và việc học. Hiện tại, cậu bạn đang làm intern online - một công việc không chỉ giúp tích lũy kinh nghiệm mà còn mang lại nguồn thu nhập ổn định nữa.

"Với áp lực học hai trường, mình phải tự cân đối thời gian giữa học tập và làm việc. Dù vất vả, nhưng mình nghĩ mình cần cố gắng để giảm gánh nặng cho ba mẹ", Hiếu tâm sự.

Đã lâu lắm rồi, không chỉ Hiếu mà cả ba mẹ cậu cũng chưa có dịp về quê đón Tết. Áp lực tài chính khiến gia đình cậu bạn phải ưu tiên công việc hơn những chuyến đi xa. "Đôi khi, các cậu mình từ Sài Gòn về Huế thì mình sẽ đi ké về cùng chơi ít hôm. Nhưng ba mẹ vì quá bận, cũng không thể thu xếp được", nam sinh chia sẻ.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top