Liên hoan phim Annecy lần thứ 50 vừa kết thúc với loạt giải thưởng siêu xịn, và các tín đồ animation chắc chắn sẽ phải "wow" với những cái tên đoạt giải năm nay!
Đầu tiên phải kể đến là phim của Singapore sau 15 năm mới quay lại tranh giải tại Annecy. Đạo diễn Ervin Han đã mang về thành công với sự giúp sức của Raul Garcia - cựu họa sĩ kỳ cựu của Disney từng làm việc cho Aladdin và Fantasia 2000 luôn nha!
Phim kể về hành trình điều tra của một nữ phóng viên Tây Ban Nha khi cô khám phá mối liên kết cuộc đời của hai người tình trong quá trình tìm hiểu nguồn gốc của một cây vĩ cầm cổ. Câu chuyện bắt đầu tại Singapore năm 1941, khi giấc mơ của hai nghệ sĩ violin trẻ Kai và Fei bị phá vỡ bởi cuộc xâm lược Malaysia của quân Nhật trong Thế chiến II. Đây là sản phẩm hợp tác giữa Singapore, Tây Ban Nha và Ý, do Robot Playground của Ervin Han, TV ON Producciones của Tây Ban Nha và Altri Occhi của Ý sản xuất.
Còn ở các hạng mục khác thì cũng drama không kém nè! Bộ phim Iron Boy (Le Corset) của đạo diễn Louis Clichy đã giành Giải thưởng của Ban giám khảo. Sony Pictures Classics còn mua luôn bản quyền phát hành tại Bắc Mỹ, Mỹ Latinh, Ấn Độ và khu vực truyền hình Đông Nam Á sau Liên hoan Cannes đó các bạn ơi!
Lấy bối cảnh vùng nông thôn nước Pháp, phim kể về một cậu bé khao khát gây ấn tượng với người cha nông dân nghiêm khắc, nhưng buộc phải thay đổi cuộc sống sau khi mắc bệnh cột sống và phải đeo một chiếc "áo giáp sắt". Nghe mà thương luôn ấy
Iron Boy còn ẵm luôn Giải Gan Foundation hỗ trợ phát hành phim tại Pháp do KMBO đảm nhiệm, cùng Giải thưởng của khán giả nữa. Triple kill đấy!
Bộ phim Decorado của đạo diễn Tây Ban Nha Alberto Váquez cũng xịn không kém, kể về một chú chuột thất nghiệp rơi vào khủng hoảng hiện sinh và nổi loạn chống lại môi trường sống bị kiểm soát trong thành phố. Và đương nhiên là giành được Giải Paul Grimault rồi!
Ban giám khảo chính của năm nay toàn các big name luôn: Faisal Baltyuor - Chủ tịch Quỹ Điện ảnh Biển Đỏ Saudi Arabia, Monica Garcia Massague - Giám đốc Liên hoan phim quốc tế Catalonia, và Mailys Vallade, đạo diễn phim Little Amelie or the Character of Rain từng ra mắt tại Cannes 2025 và sau đó thắng Giải khán giả tại Annecy trước khi được đề cử Oscar.
Ở hạng mục Contrechamp dành cho các tác phẩm phá vỡ giới hạn hoạt hình truyền thống, bộ phim Blaise của Dimitri Planchon và Jean-Paul Guigue đã giành giải Grand Prix Contrechamp. Tác phẩm được phát triển từ truyện tranh của Planchon, theo chân nhân vật Blaise từ thời niên thiếu đến tuổi trưởng thành, và từng ra mắt lần đầu tại hạng mục ACID bên lề Cannes.
Giải Jury Contrechamp thuộc về phim hoạt hình Nhật Bản A New Dawn của Yoshitoshi Shinomiya, ra mắt lần đầu tại Berlin. Tác phẩm kể về Keitaro - người sống trong một nhà máy bỏ hoang từng được bao quanh bởi rừng rậm, nay được thay thế bằng các tấm pin mặt trời, và cuộc sống của anh thay đổi khi nơi này chuẩn bị bị phá dỡ. Chủ đề siêu ý nghĩa về môi trường nè!
Nguồn: saostar.vn