Chào mọi người nhaaa! Mình là Khoa đây
Hôm nay là thứ Bảy rảnh rỗi, không phải đi làm nên mình quyết định dành cả buổi chiều để play với boss nhà mình luôn. Nói chung là vibes cực kỳ chill và relax nha các bạn!
Thú cưng của mình siêu năng động, cứ nhìn mặt là biết em nó muốn đi chơi rồi Mình với em nó ra sân sau, ném bóng, chạy nhảy tung tăng khắp nơi luôn. Không khí chiều thứ Bảy thế này mà không tận hưởng với "đứa con" cưng của mình thì phí quá trời phí!
Sau khi chơi đùa hết mình, cả hai đều mệt lử, về nhà nằm lăn ra luôn Boss nhà mình nằm co ro bên cạnh, nhìn dễ thương muốn xỉu nè. Đây chính là những khoảnh khắc giản đơn nhưng lại quý giá nhất đối với mình đấy!
Các bạn có nuôi thú cưng không? Cuối tuần các bạn hay làm gì với boss nhà mình vậy? Comment bên dưới để mình biết với nhaaa!
Nguồn: tinhte.vn