NhimVN7884
New member
Vụ việc kinh hoàng xảy ra lúc 3h sáng ngày 21/11 tại quán ăn S.Y (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 28, quận Bình Thạnh, TP.HCM). Bác Nguyễn Văn Thạnh (sinh năm 1960, ở phường 28, quận Bình Thạnh) đang trông bãi giữ xe cho quán thì bị một anh lạ hoắc xông vào chém không báo trước
Theo lời kể của bác Thạnh, lúc đó bác đang nằm võng nghỉ ngơi thì anh này từ ngoài lao vào, cầm dao phay ép luôn vào cổ. Bác cố gắng chống trả, đẩy con dao ra được thì lại bị chém vào đầu luôn. Nguy hiểm vãi!
May mắn là mấy bạn nhân viên ngủ lại quán kịp thời phát hiện, chạy ra truy hô và chống trả. Anh đối tượng cầm dao bỏ chạy khỏi hiện trường. Bác Thạnh được mọi người đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương ở cổ và đầu
Theo bác Thạnh chia sẻ, bác không hề có thù oán gì với ai hết. Trước đây bác làm bảo vệ cho công ty dệt, rồi nghỉ hưu về nhà. Gần đây thấy quán S.Y ở gần nhà nên nhận làm bảo vệ ca tối thôi. Vậy mà gặp chuyện này, thương quá đi!
Ngay khi nhận được tin báo của dân, công an đã vào cuộc điều tra siêu nhanh.
Đến sáng 22/11, công an đã xác định được người gây thương tích cho bác Thạnh là Phan Thanh Phú (sinh năm 1973, ở phường 28, quận Bình Thạnh). Phú được mời về trụ sở để phục vụ điều tra, làm rõ vụ việc. Tại cơ quan điều tra, Phú đã thừa nhận hành vi chém bác Thạnh rồi.
Công an quận Bình Thạnh cho biết đang tạm giữ nghi can Phan Thanh Phú (sinh năm 1973, ở quận Bình Thạnh) để lập hồ sơ điều tra, xử lý về hành vi cố ý gây thương tích.
Nguồn: soha.vn