Chill trên tàu Gepard: Bữa tiệc trên biển cực xịn ✨

KiPho3631

New member
b207f8cc561c1100f2a9.jpg


Lúc mặt trời to tròn như lòng đỏ trứng gà đang từ từ lặn xuống chân trời xa xăm, ánh vàng lấp lánh chiếu lên hàng xe sang đen bóng đang lăn bánh về cầu cảng Tanjung Priok với nhạc chill và gió biển nhè nhẹ - đó chính là thời khắc bữa tiệc chuẩn bị bắt đầu rồi đó mọi người ơi!

Lần đầu tiên mình được tham dự buổi chiêu đãi khách quốc tế trên tàu Gepard luôn nè - một trong những chiến hạm xịn sò nhất của Hải quân Việt Nam tại Jakarta. Cặp đôi tàu HQ-011 và HQ-012 đang trong hành trình sang chảnh đi thăm chính thức Indonesia, Brunei và Philippines đây!

Phải nói là tiệc trên tàu Hải quân unique vô đối luôn á! Hôm trước tầng hai phía sau lái còn là sân đỗ trực thăng săn ngầm K-28, mà chiều nay đã transform thành hội trường xịn xò với thảm đỏ trải dài, bàn ăn phủ khăn trắng viền nhung, khung sắt vững chãi có bạt che đề phòng mưa bất ngờ. Điểm nhấn phải kể đến banner "Nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý" bằng song ngữ Việt-Anh treo chính giữa, hai bên là cờ Việt Nam và Indonesia bay phấp phới.

11d5c32e982e4089ba5c.jpg


Xe đỗ, cửa mở, các vị khách bước xuống trong bộ quân phục lấp lánh phù hiệu, huy chương của quân đội nhiều nước - chắc hẳn là các tùy viên quốc phòng ASEAN đóng tại Jakarta được mời đến vibe cùng rồi. Các sĩ quan mình trong bộ tiểu lễ phục trắng muốt, giày trắng, đeo phù hiệu Hải quân Việt Nam vui vẻ chào đón và flex khả năng tiếng Anh với các vị khách ngay trên cầu cảng.

Nhìn kìa, Đại sứ Việt Nam Nguyễn Xuân Thủy cùng hơn mười cán bộ, nhân viên sứ quán mình ở Indonesia đang đi từ tàu HQ-012 Lý Thái Tổ sang tàu HQ-011 Đinh Tiên Hoàng để meet & greet các khách mời và dự tiệc. Họ vừa đi tour tàu HQ-012 và được nghe giới thiệu về tàu Gepard 3.9 xịn sò. Hôm trước khi tàu cập cảng, Đại sứ Nguyễn Xuân Thủy cùng vài cán bộ đã đến đón và lên tàu HQ-011 rồi. Hôm nay sau khi được briefing kỹ càng về chiến hạm hiện đại này, mắt họ sáng lên niềm vui, tự hào và tin tưởng vô cùng. Ai mà chẳng vui khi trong nhiệm kỳ được đón cặp tàu xịn của quốc gia mình cùng hơn 200 đồng hương là bộ đội đến thăm chứ!

Ngài Đề đốc Choky Hutabarat, Chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm của Hạm đội miền Tây Indonesia đã arrive rồi. Chủ nhà mời tất cả lên tàu để tiếp tục networking, sipping rượu vang Đà Lạt và nước ngọt Việt Nam trong lúc chờ đến giờ party thôi nào!

Những đĩa tôm to chiên giòn tanh tách bốc mùi thơm ngậy trộn với mùi thịt gà xào nấm lần lượt được serve lên bàn cạnh lọ hoa xinh xắn. Lại thêm cả cá mực tẩm bột, cơm rang, mỳ xào... toàn món ngon đỉnh của chóp luôn!

eab631d91796642a76bb.jpg


Khai tiệc thôi nào! Quốc ca Indonesia và Việt Nam vang lên hùng tráng làm da gà ấy. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Kiệm, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân, Trưởng đoàn công tác, phát biểu chào mừng, nhắc lại mối quan hệ của Việt Nam và Indonesia, quan hệ quốc phòng, quan hệ giữa Hải quân hai nước và nêu rõ mục đích của chuyến thăm Indonesia.

Rượu vang, bia, nước ngọt các loại tiếp tục được phục vụ thoải mái. Những chiếc ly mấy ngày trước được cất cẩn thận trong hầm cho hành trình dài giờ được thỏa sức kêu keng keng trên tay các vị khách và chủ nhà. Cheers!

Chỗ cuối phòng tiệc sao đông đúc thế? A, đúng rồi! Mùi phở bò chín có hành hoa và mùi tàu đây. Nhanh chân lên kẻo hết nha mọi người! Mấy tuần nay chưa được bát phở nào cả.

32f0aae21769a6fde060.jpg


Ban nhạc của Đoàn Văn công Hải quân chính thức vào cuộc sau khi bữa tiệc bắt đầu khoảng 30 phút. Ngọc Mai, Cúc Phương, Đình Tùng, Quang Long say sưa thể hiện các bài dân ca Việt Nam, bài hát Indonesia và quốc tế trong khi nhiều khách rút điện thoại ra chụp ảnh và mời nhau lên sàn khiêu vũ nè.

Theo thông lệ và khi có điều kiện, tiệc trên tàu sẽ được tổ chức khi tàu Hải quân của nước này đến thăm nước khác. Đây cũng là dịp để các quan chức từ nhiều quốc gia khác nhau có thêm cơ hội giao lưu, tìm hiểu lẫn nhau. Và khi đã ngồi cùng bàn, ăn cùng mâm, được tâm sự với nhau trong bầu không khí thân mật thì tình hữu nghị và đoàn kết càng được củng cố thêm chứ nhỉ!

Thức ăn và đồ uống đã vơi dần và phở thì hết nhẵn từ nãy rồi. Thời gian không cho phép bữa tiệc kéo dài thêm vì tàu vẫn phải duy trì các chế độ trong ngày như thường lệ. Chủ nhà và khách vẫn tranh thủ chụp ảnh lưu niệm và bắt tay bịn rịn chào nhau hẹn gặp lại trong âm thanh du dương của bài hát mời gọi bạn bè quốc tế đến với Việt Nam.

Một bữa tiệc khó quên thật sự!





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top