Chill trên đồi Thạch Thất: Cuộc sống bình yên của "ông hoàng nhạc đỏ" U60 sau ly hôn

CunGirl8288

New member
Cuộc sống của "ông hoàng nhạc đỏ" sau khi chia tay vợ đang nhận về nhiều sự quan tâm từ fan hâm mộ nè!

300e39de4de7b8d2a222.jpg


Sự nghiệp đỉnh cao nhưng tình duyên lại trắc trở

"Ông hoàng nhạc đỏ" Việt Hoàn sinh năm 1966, gốc Thái Bình, từ nhỏ đã bộc lộ tài năng âm nhạc và theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Anh từng công tác tại nhiều đơn vị nghệ thuật như Nhà hát Ca múa Nhạc nhẹ Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam... Năm 2006 anh được phong tặng danh hiệu NSƯT nha!

Trong sự nghiệp, Việt Hoàn là một trong những giọng ca đỉnh cao của dòng nhạc cách mạng, thường được nhắc đến cùng Trọng Tấn và Đăng Dương trong bộ ba "tam ca nhạc đỏ" huyền thoại. Với chất giọng nội lực, giàu cảm xúc, anh ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc, trở thành cái tên quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả. Có lẽ vì thế mà Việt Hoàn được nhiều người gọi là "ông hoàng nhạc đỏ" bên cạnh Trọng Tấn, Đăng Dương.

1239b259506c7b536a33.jpg


Về chuyện tình cảm, nam ca sĩ kết hôn năm 2007 với người vợ kém 18 tuổi và có 3 cô công chúa. Sau hơn một thập kỷ chung sống, cả hai quyết định chia tay vào năm 2021. Cuộc chia tay diễn ra trong êm đẹp, không drama gì hết. Việt Hoàn để lại nhà cho vợ cũ và các con, đồng thời vẫn giữ mối quan hệ văn minh, cùng nhau chăm sóc con cái.

"Chúng tôi chia tay trong êm đềm. Thêm nữa không bao giờ có chuyện chúng tôi xô xát trước mặt các con. Chúng thấy chuyện bố mẹ chia tay là bình thường vì thực ra lúc nào cũng có bố mẹ bên cạnh", Việt Hoàn chia sẻ trên tờ Vietnamnet.

Cuộc sống hiện tại: Bình yên trên đồi, rời xa ồn ào

Sau ly hôn, Việt Hoàn chuyển về sống tại khu nhà vườn rộng hàng chục nghìn mét vuông ở Thạch Thất (Hà Nội) luôn. Không gian nơi đây được bao quanh bởi cây cối và đồi núi mang lại cảm giác tách biệt hoàn toàn với nhịp sống đô thị xô bồ.

Nam nghệ sĩ tự tay chăm sóc vườn tược, trồng rau, nuôi cá, nuôi gia cầm... tận hưởng cuộc sống điền viên chill phết Khi không đi diễn, anh dành phần lớn thời gian cho thiên nhiên và những thú vui giản dị.

1e82653658528eef9360.jpg


Dù sống một mình, Việt Hoàn cho biết anh không cảm thấy cô đơn đâu nha. Niềm vui đến từ việc được sống chậm, gặp gỡ bạn bè và dành thời gian cho các con. Với anh, nếu chưa gặp được người phù hợp thì độc thân cũng là một lựa chọn nhẹ nhàng mà.

Nói về hạnh phúc ở tuổi xế chiều, Việt Hoàn từng tâm sự: "Tôi nghĩ tình yêu ở tuổi trung niên nó không lãng mạn mà lý trí nhiều hơn. Chủ yếu là đem đến cho nhau cái nghĩa, cái tình hơn là sự lãng mạn.

Hạnh phúc đích thực là bỏ qua được những khiếm khuyết của nhau để chia sẻ cái nghĩa, cái tình nên nếu không tìm được người chia sẻ với mình thì chắc tôi sống một mình hơn", Việt Hoàn từng chia sẻ trên tờ Đời sống Pháp luật.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top