Giữ đầu lạnh, xử lý tình huống cực tỉnh táo trên sân, đội trưởng Văn Quyết và đội phó Lương Xuân Trường đã có những hành động kiềm chế toàn đội trong trận đấu căng đét với Myanmar tối 20/11 đó.
Trong trận đấu trên sân Myanmar tối 20/11, có mấy tình huống "drama" đã xảy ra nha. Duy Mạnh là người đầu tiên bị trọng tài nhắc nhở vì nhữngpha cản phá kiểu "đánh tennis" ấy. Và mỗi lần Duy Mạnh "tám" với trọng tài là lại thấy bóng dáng Lương Xuân Trường xuất hiện.
Với vốn tiếng Anh xịn sò của mình, Xuân Trường có mặt để nghe và "phiên dịch" ý trọng tài cho đồng đội, đồng thời sẵn sàng giải thích cho vị trọng tài người nước ngoài hiểu ý của Duy Mạnh về những tình huống va chạm trên sân.
Ở một tình huống gây tranh cãi khác, Quế Ngọc Hải cản phá bóng và bị đối phương phản ứng dữ dội.
Cầu thủ Myanmar liên tục đòi "ăn thua đủ" với trung vệ tuyển Việt Nam luôn á. Đây là lúc chủ nhân của đôi giày hồng lại xuất hiện rồi. Xuân Trường giữ vai trò là người "dập lửa", ngăn ngừa những cái đầu nóng có hành động thiếu fair-play.
Đội trưởng Văn Quyết xử lý case này theo cách riêng của mình. Mặc kệ đội bạn vẫn tiếp tục đôi co, đội trưởng tuyển Việt Nam giữ chặt trái bóng, đề phòng trường hợp đối phương tận dụng thời cơ phản công.
Văn Quyết có thêm sự "backup" của Công Phượng nữa. Không tham gia tranh cãi hay phân trần với trọng tài, tiền đạo sinh năm 1995 đứng đằng sau và giữ bóng cực bài bản.
Ở tuyển Việt Nam, những cái đầu nóng, nổi tiếng "gắt" có thể kể đến các cầu thủ trẻ như Văn Hậu, Duy Mạnh. Bên cạnh đó, để có sự cân bằng, hài hòa, đội cũng có những "cái đầu lạnh" luôn ứng biến linh hoạt với những biến cố trên sân. Anh Đức, Văn Quyết hay Xuân Trường, Công Phượng là những cầu thủ giữ vai trò cân bằng đó.
Trong trận đấu gặp tuyển Malaysia ngày 16/11 vừa qua, Xuân Trường cũng là người chạy thật nhanh đến bên Văn Hậu khi phát hiện đàn em có những xung đột với cầu thủ đội bạn luôn nè.
Nguồn: kenh14.vn