## Học phí trăm triệu nhưng drama vẫn y chang y chang
600tr/năm nghe xịn xò nhưng cuối cùng cũng chẳng khác gì mấy võ đường khác à nhen?
Mà nghiêm túc, chuyện bạo lực học đường thì liên quan gì đến học phí đắt hay rẻ chứ? Tiền bạc với đạo đức là hai thứ hoàn toàn khác biệt luôn á!
## Drama bắt nguồn từ đâu?
Nghe nói có bé học võ đai đen đi đánh con của ca sĩ nào đó, rồi 3 bạn vào can ngăn cũng dính đòn luôn. Xem clip thì thấy cách đánh của bé khá là... mất dạy nha mọi người ơi. Nhưng mà cũng hiểu thôi, con hư tại cha - cha cũng không phải dạng vừa đâu, nhà dột từ nóc thì con cái tất nhiên sẽ học theo rồi.
Thêm nữa là nhà trường không giải quyết kịp thời nên mới ầm ĩ ra ngoài thế này. Áhihi
## Netizen bàn tán xôn xao
"600tr/năm hay 1 tỷ gì chăng nữa, con nít đánh nhau là chuyện thường mà ta, liên quan gì đến học phí đắt rẻ. Ở đâu đó còn bắn nhau nữa kìa" - Có người bình luận.
Thế là chứng minh luôn: vật chất không quyết định ý thức rồi đó! VN giàu nhưng mà người mất dạy vẫn đầy đường nhé
Một số comment hơi... khu vực hoá: "Chắc lại mấy người ngoài Bắc. Chứ người Nam không như thế " (uhm, thôi né drama này đi các bạn ơi!)
## Nhà trường xử lý kiểu gì?
Nhiều người cho rằng cách xử lý của nhà trường quá tệ. Đúng là khi chuyện đã leo thang đến mức này thì trách nhiệm của nhà trường ở đâu rồi?
Có bạn châm biếm: "Đâu, có tiền cho con học hết các loại võ đi, có canh camera để cho đối phương múc trước, sau đó xúc chết con bà nó =))"
Hay là: "600tr/năm chỉ đánh nhau giao lưu kung-fu là nhẹ nhàng giống kiểu hoạt động thể chất ý mà "
## So với quốc tế thì sao?
"Chứ bên Mẽo phía bên kia Tây bán cầu nền văn minh ấy còn vác cả súng ra để TIỄN NHAU lên Thiên Đàng cơ mà!?
Đúng là so với bên đó thì đây chẳng qua chỉ là "dăm ba cái trò mèo" thôi. Nhưng dù sao thì bạo lực học đường vẫn là vấn đề nghiêm trọng cần được quan tâm đúng không nào!
Nguồn: tinhte.vn