VitNho8706
New member
Câu chuyện nghe mà xót xa quá trời! Một chị phụ nữ bị dí dao vào cổ, bị hỏi liên tục về chuyện bắt cóc trẻ em ở Nghệ An thì ra là người thân đang mất tích của một gia đình ở Nam Định đấy Và drama này được hé lộ chỉ nhờ... một clip lan truyền trên MXH thôi!
Câu chuyện bắt đầu từ đâu?
Chiều 24/6, Công an xã Nam Thái, huyện Nam Đàn, Nghệ An xác minh được một chị phụ nữ bị nhầm là "kẻ bắt cóc trẻ em" trên địa bàn. Sau đó các anh đã chở chị này ra QL46 để bắt xe về quê.
Chị này khoảng 45-50 tuổi, có biểu hiện thần kinh không ổn lắm, chỉ nói được là quê ở Nam Định thôi.
Plot twist là công an địa phương còn nhận ra chị này trước đây cũng từng bị người dân ở xã Hồng Long (Nam Đàn) hiểu lầm là bắt cóc trẻ em rồi vây bắt lại Nhưng sau đó đã thả vì không phải người bắt cóc.
Clip gây sốc lan truyền khắp MXH
Có một đoạn clip dài khoảng 7 phút quay lại cảnh người dân địa phương bao vây, thậm chí còn có người dí dao nhọn vào cổ chị này, liên tục tra hỏi về chuyện bắt cóc trẻ em. Clip này nhanh chóng viral khắp mạng xã hội luôn.
Gia đình nhận ra người thân qua clip
Chỉ sau khoảng 1 tiếng thả chị đi, công an xã đã nhận được điện thoại từ gia đình!
Hóa ra chị tên là Nguyễn Thị H (48 tuổi, quê Cát Thành, Trực Ninh, Nam Định) và đã mất tích hơn 2 năm rồi Sau khi vô tình lướt thấy clip trên mạng, người thân đã nhận ra ngay chị H!
Hành trình tìm kiếm và đoàn tụ
Ngay tối 24/6, người thân chị H đã bắt xe vào Nghệ An, mang theo đầy đủ giấy tờ để chứng minh.
Chính quyền địa phương huy động hơn 10 người phối hợp cùng người thân để tổ chức tìm kiếm chị.
"Đến sáng nay (25/6), chúng tôi đã tìm thấy chị H cách nơi đã thả ra gần 20 km và giao lại người thân đưa về quê", ông Lê Chư Hùng - Trưởng Công an xã Nam Thái cho biết thêm.
Nguồn: soha.vn