Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) vừa có động thái ấm lòng cực kỳ khi quyết định trao bằng tốt nghiệp sớm cho một bạn lưu học sinh Campuchia, ngay trước giờ G lên máy bay về quê nhà luôn nha!
PGS. TS Nguyễn Đình Tuyên - Phó Trưởng Phòng Đào tạo đã trực tiếp trao tấm bằng cho Kho Khorn - bạn lưu học sinh đến từ Campuchia, sinh viên K17 khoa Điện - Điện tử của trường.
Theo thông tin từ nhà trường, bạn Kho Khorn học theo diện học bổng Hiệp định hợp tác đào tạo và được ở KTX của trường. Ban đầu, lễ trao bằng cho các bạn K17 dự kiến sẽ được tổ chức vào năm nay.
Tuy nhiên, plot twist là do được xét duyệt chuyến bay về Campuchia vào ngày 15/10, nhà trường đã "thông não" tạo điều kiện để Kho Khorn nhận bằng sớm hơn, sau khi bạn ấy đã hoàn tất đủ chương trình học và được xét tốt nghiệp rồi. Hiện tại, Khor Khorn đang cách ly 14 ngày theo quy định tại tỉnh Kongpong Cham (Campuchia).
Nhận được tấm bằng tốt nghiệp sớm, chàng lưu học sinh chia sẻ đầy xúc động: "Dù việc học ban đầu khá vất vả do tiếng Việt chưa tốt, nhất là khi vào chuyên ngành... nhưng lưu học sinh như chúng mình đều phải vượt qua bằng mọi nỗ lực. Xin cảm ơn các thầy cô và bạn bè cùng trường đã đào tạo và giúp đỡ trong thời gian học tập vừa qua. Đặc biệt, các Ban Quản lý KTX Bách khoa đã tạo điều kiện sống rất phù hợp cho mình". Nghe mà thấy thương quá đi
Hằng năm, trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) đón cả đoàn sinh viên quốc tế từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Lào, Philippines, Pakistan, Campuchia... đến học tập, trao đổi và giao lưu. Riêng tại KTX Bách khoa hiện có khoảng 20 lưu học sinh quốc tế đang sinh sống.
Mà nói thật, khi xét tuyển vào trường ĐH Bách khoa, những bạn quốc tế có kết quả học tập tốt sẽ được nhận học bổng lên đến 75% học phí luôn á! Nếu giữ được điểm trung bình tích lũy mỗi năm, các bạn sẽ được duy trì mức học bổng này suốt 4 năm học. Xịn sò đét!
Nguồn: svvn.tienphong.vn