Chill phết! Top 10 viện bảo tàng kỳ dị nhất thế giới - xem xong đảm bảo "quên lối về"

SuaMimi38

New member
5708c6bcd831f289e4d0.jpg


Từ sán dây khổng lồ cho đến ghế toilet nghệ thuật, từ máy nâng ngực cổ đại đến dấu chân của Bigfoot - những bảo tàng này sẽ khiến bạn WOW không ngừng!

4f44a8e20e2eebcdb6a6.jpg


Plot twist: Bảo tàng Ký sinh trùng Meguro ở Tokyo lại là địa điểm hẹn hò "cực hot" của giới trẻ Nhật Bản đấy nha! Nghe sao weird vậy ta?

Nói về bảo tàng thì mọi người thường nghĩ ngay đến những nơi sang chảnh, nghiêm túc với trải nghiệm "mãn nhãn" phết. Như bảo tàng Louvre ở Paris chẳng hạn - đỉnh cao luôn với 9,7 triệu khách năm 2012!

Hay những "big name" khác như Smithsonian ở Washington D.C, bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York. Toàn những nơi có kiến trúc xịn xò, bộ sưu tập "chanh sả" cực kỳ.

Nhưng mà... có một số bảo tàng lại đi theo hướng "kỳ quặc" đến mức bạn không thể tưởng tượng nổi! Check ngay 10 địa điểm "lạ lùng" dưới đây nhé. Tuy không đông khách bằng những nơi nổi tiếng, nhưng đảm bảo độ "unique" là 100/10 điểm! Từ sán dây, toilet, máy nâng ngực cho đến dấu chân quái vật Bigfoot - có hết!

1. Viện bảo tàng... toilet nghệ thuật nha các bạn ơi!

1200434bd967c1471b71.jpg


Bác Barney Smith đang "flex" những kiệt tác toilet của mình nè!

Ai đến San Antonio thăm Alamo (địa điểm lịch sử Cách mạng Texas 1836) thường không biết rằng ngay gần đó có một bảo tàng "độc nhất vô nhị" nằm trong... gara nhà của ông Barney Smith đấy!

Bác Barney là thợ sửa ống nước đã nghỉ hưu. Có lần bác nhặt được một cái bồn cầu cũ kèm poster của Bảo tàng Nghệ thuật Ghế ngồi, rồi boom - cảm hứng ập đến!

Từ đó đến giờ, bác đã tạo ra hơn 1.000 tác phẩm nghệ thuật bằng cách "decor" lên nắp bồn cầu với đủ thứ trên đời: từ đồ nha khoa đến ảnh Michael Jackson, thậm chí có cả tro núi lửa từ Núi St. Helens luôn á!

Sinh năm 1921, bác Smith gần bằng tuổi với chính bộ sưu tập của mình. Bác mở cửa theo lịch hẹn, tự quét dọn và làm hướng dẫn viên giới thiệu từng tác phẩm (không bán đâu nha). Sau này, con gái bác tiếp quản cho đến khi Bemis Co. (hãng sản xuất ghế vệ sinh) chuyển toàn bộ bộ sưu tập đến phòng triển lãm tại Thác Sheboygan, Wisconsin.

2. Bảo tàng Ký sinh trùng Meguro - địa điểm hẹn hò "hot hit" tại Tokyo

1395309d1e8c59e3039e.jpg


Dạ dày cá heo chứa đầy ký sinh trùng Anisakis được trưng bày tại Bảo tàng Ký sinh trùng Meguro. Nhìn đã "rùng mình" chưa?

Thay vì đi phòng tranh nghệ thuật thì... sao không thử tour tham quan bộ sưu tập ký sinh trùng lớn nhất thế giới nhỉ? Nghe "oái oăm" nhưng thật đấy!

Được thành lập năm 1953 bởi tiến sĩ Satoru Kamegai, bảo tàng Ký sinh trùng Meguro ở Tokyo có đủ loại: ve, sán dây, cá và bò sát bị nhiễm ký sinh trùng - tất cả ngâm gọn trong lọ dung dịch bảo quản.

Mặc dù khá nhỏ và mô tả 60.000 mẫu vật đều bằng tiếng Nhật, nhưng được tận mắt chiêm ngưỡng con sán dây dài nhất thế giới (9 mét!) và bìu của một anh chàng xui xẻo bị bọ nhiệt đới vẫn thu hút vô số khách quốc tế!

Và điều crazy nhất là: đây lại là địa điểm hẹn hò yêu thích của các cặp đôi Nhật Bản! Ghé cửa hàng lưu niệm mua áo phông chủ đề ký sinh trùng về làm kỷ niệm nha!

3. Bảo tàng thiết bị y tế "fake" - trông pro nhưng toàn đồ "phang" người

c1d03c68de3d56c9d147.jpg


Cỗ máy "tâm lý học" với 32 đầu đạn, đọc hoạt động mạch máu não để... phân tích tính cách! Nghe sao mơ hồ hồ vậy?

Một cỗ máy chẩn đoán tính cách qua hoạt động động mạch não, một "ghế trị liệu" chạy điện tuyên bố chữa táo bón - tất cả đều có tại Bảo tàng Thiết bị Y tế Thiếu Kiểm chứng!

Nằm trong Bảo tàng Khoa học Minnesota ở St. Paul, nơi này trưng bày những thiết bị "nghe có vẻ pro" nhưng không có nghiên cứu thực tế nào chứng minh hiệu quả, được thiết kế để "chữa trị" mọi bệnh về thể chất lẫn tinh thần.

Nghe buồn cười nhưng chúng thực sự nguy hiểm đấy! Cuối những năm 1940-1950, máy X-quang thử giày giúp khách hàng nhìn thấy bàn chân trong giày. Nhưng họ chẳng biết gì về tác hại phóng xạ! ☢️

Đến thập niên 1970, các thiết bị này bị cấm ở 33 tiểu bang và quy định chặt ở 17 tiểu bang còn lại. Thế mà năm 1981, một cửa hàng ở West Virginia vẫn dùng đến khi bị phát hiện - giờ nó nằm yên trong bảo tàng rồi.

300 vật phẩm được tặng cho Bảo tàng Khoa học Minnesota sau khi Bob McCoy nghỉ hưu năm 2002. Đến 2014, chỉ một phần được trưng bày thôi.

4. Bảo tàng con rối Vent Haven - nơi 800 con rối nhìn chằm chằm vào bạn

08f3bc763bb567c20096.jpg


Một số trong rất nhiều con rối dùng để biểu diễn nói tiếng bụng tại Bảo tàng Vent Haven - bảo tàng duy nhất thuộc loại này trên thế giới!

Trong bảo tàng "độc nhất vô nhị" này, hơn 800 nhân vật hình nộm dùng để biểu diễn nói tiếng bụng luôn... nhìn thẳng vào mắt du khách. Rùng mình chưa?

Bảo tàng Vent Haven ("vent" là tiếng lóng của ventriloquist - nghệ nhân nói tiếng bụng) ở Fort Mitchell đã trở thành "thánh địa" cho những người mê hình nộm.

William Shakespeare Berger, một nghệ sĩ biểu diễn nói tiếng bụng nghiệp dư, đã sưu tầm con rối và mở nhà cho khách cùng nghệ sĩ khác vào xem. Sau khi ông mất năm 1972, bảo tàng chính thức khai trương năm 1973.

5. Bảo tàng y tế Mutter - nơi "chill" nhất cho fan giải phẫu

a0c1c5bc61371956be4e.jpg


Một chị đang ngắm tủ đầu lâu tại Bảo tàng Mutter ở Philadelphia. Vibe "dark" phết!

Bảo tàng Mutter ở Philadelphia mở cửa năm 1863 sau khi Tiến sĩ Thomas Dent Mutter tặng bộ sưu tập mẫu vật và thiết bị y tế cho mục đích nghiên cứu và giáo dục. Giờ đây, bộ sưu tập càng phát triển và được trưng bày trang nhã trong tủ đá cẩm thạch và gỗ sồi.

Trong đó, "cặp song sinh Siamese" Chang và Eng, bộ xương dài 210cm và 2.000 vật thể lấy ra từ cổ họng người là những mẫu vật nổi tiếng nhất!

Bộ sưu tập ngày càng lớn với thiết bị y tế cổ xưa và mẫu vật giải phẫu người. Có đại tràng dài 3m chứa 18kg phân, mô hình sáp người phụ nữ có sừng mọc từ trán...

Tác phẩm nổi tiếng nhất có lẽ là "Người phụ nữ xà phòng" - hài cốt của một phụ nữ thế kỷ 19 chết vì sốt vàng. Sau khi chôn trong đất có hỗn hợp hóa chất, cơ thể đã biến thành... xà phòng!

6. Bảo tàng dương vật Iceland - bộ sưu tập "unique" nhất hành tinh

4ac3aee7ccc31d59b3fb.jpg


Bảo tàng Dương vật Iceland có mẫu từ gần như tất cả động vật có vú trên cạn và biển ở Iceland. Kể cả... con người nữa!

Rất dễ nhận ra lối vào bảo tàng này ở Reykjavik, Iceland. Bởi vì... mũi tên chỉ đường hình dương vật mà! Ai nghĩ ra ý tưởng này vậy trời?

Bảo tàng Phallus có bộ sưu tập ấn tượng từ hầu hết các loài động vật có vú trên cạn và biển ở Iceland. Hơn 215 dương vật và bộ phận sinh dục xếp hàng trong phòng trưng bày, từ chuột đến cá voi. Và vì bộ sưu tập chưa hoàn chỉnh nên có 4 người đàn ông đã hiến tặng hợp pháp dương vật của mình sau khi chết!

Bảo tàng được thành lập bởi Sigurdur Hjartarson, cựu hiệu trưởng và giáo viên, người có đam mê với lĩnh vực này. Ông từng bị "cà khịa" nhiều khi nhận được cái roi làm từ dương vật bò. Hiện tại con trai ông - Hjortur Gisli Sigurosson, một nhà nghiên cứu âm nhạc học đang quản lý.

7. Bảo tàng các tác phẩm nghệ thuật xấu - "nghệ thuật quá tệ để bỏ qua"



Bức tranh "Spewing Rubik's Cubes" với mô tả: "Hình ảnh khó hiểu của đồ chơi những năm 1980 nhảy ra từ miệng một gã khổng lồ". Ai vẽ vậy trời?

Nằm dưới tầng hầm của Nhà hát Somerville, Bảo tàng Nghệ thuật Xấu có slogan đỉnh cao: "nghệ thuật quá tệ để bị bỏ qua"!

Một số tác phẩm "đặc sắc" có tên siêu hài: "một con chó dachshund tung hứng xương trong khi mặc váy hula", "bức tranh phụ nữ khỏa thân cưỡi giáp xác", "Phun ra khối rubik" và "Chủ nhật trên chậu với George" - mô tả anh chàng trung niên mặc đồ kín đáo trong toilet.

Phần "đỉnh của chóp" là những mô tả diễn giải đi kèm - đọc xong cười vỡ bụng luôn! Phải khen sự nhiệt tình của các tình nguyện viên đã "giải cứu" nghệ thuật từ cửa hàng tiết kiệm, đồ thanh lý và... thùng rác!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top