Chill phết! Ngồi máy bay ngắm tên lửa bay lên Mặt trăng - Khoảnh khắc viral đỉnh của đỉnh ✨

MiNgok897

New member
Chuyện là hành khách trên chuyến bay Delta Airlines 1784 từ Costa Rica về Atlanta (Mỹ) vừa chứng kiến cảnh tượng "sống ảo mà không cần chỉnh filter" cực đỉnh nè! Đúng lúc máy bay đang bay thì tên lửa cao 32 tầng nhà của NASA bắt đầu phóng từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy. Lửa trắng chói lóa bùng lên phía sau khi "em iu" cất cánh lên trời luôn á

Đây là khoảnh khắc lịch sử đấy các bạn ơi - sứ mệnh Artemis II chính là chuyến bay có người lái đầu tiên lên Mặt Trăng sau... 54 năm kể từ 1972! Gần nửa thế kỷ đó, tính ra còn lâu hơn tuổi bố mẹ mình nữa

85ea74c6db83bab849df.jpg


b5a09ac604984b56cd4f.jpg


Kendall Baker đã share video này lên X (tức Twitter cũ đó) với caption: "Anh họ tôi đã quay lại cảnh Artemis cất cánh từ chuyến bay của cậu ấy. Thật tuyệt vời."

Và boom - video này đã ẵm gần 1 triệu view! Netizen đổ xô vào comment khen "đây là điều tuyệt vời nhất trên internet hiện nay" luôn.

"Lý do thứ 233 để chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ! Bạn không bao giờ biết trước được điều gì sẽ xảy ra..." - một bạn comment thế này, và phải công nhận là có lý thật đấy

Còn có người flex luôn là góc quay này "tốt hơn so với livestream chính thức của NASA" nữa cơ. Savage vãi

Tên lửa đã phóng từ một bãi phóng ở Florida - nơi từng đưa các nhà thám hiểm Apollo lên Mặt Trăng ngày xưa. 5 phút sau khi cất cánh, chỉ huy Reid Wiseman đã nhìn thấy điểm đến của team rồi nè!

"Chúng ta sẽ được chứng kiến cảnh mặt trăng mọc tuyệt đẹp và chúng ta đang hướng thẳng đến đó," anh ấy nói từ trong khoang tàu. Nghe mà muốn "aww" luôn á

Cùng team với anh còn có phi hành gia Victor Glover, Christina Koch và Jeremy Hansen đến từ Canada nữa đó!

Tuy không hạ cánh xuống bề mặt Mặt Trăng, nhưng phi hành đoàn này dự kiến sẽ phá kỷ lục về quãng đường xa nhất mà con người từng đi được từ Trái Đất - hơn 250.000 dặm luôn! Xa vãi chưởng ➡️

Việc phóng tàu diễn ra sau nhiều lần delay to đùng vì Covid lockdown và các bug kỹ thuật. Ban đầu dự kiến từ khoảng 2019-2021 mà giờ mới thành. Theo kế hoạch ban đầu thì tháng Hai là lên rồi nhưng phải hoãn vì rò rỉ nhiên liệu hydro mất vui.

"NASA đã trở lại với công việc đưa các phi hành gia lên Mặt Trăng," Giám đốc NASA Jared Isaacman nói với phóng viên sau khi phóng tàu, gọi quãng thời gian gián đoạn nửa thế kỷ là "một khoảng nghỉ ngắn" thôi. Nghỉ ngắn mà 54 năm hả trời

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top